Bé gái 12 tuổi bị mẹ tưới xăng đốt vì không bán hết vé số

8/27/2015 11:47:35 PM
Ngày 27/8, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhi 12 tuổi, ở Bình Thuận bị bỏng nặng do mẹ đổ xăng đốt. Hiện, bệnh viện đã dùng loại kháng sinh tốt nhất để điều trị, tuy nhiên bé vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

 

 

Từ ngàn đời xưa, các cụ thường có câu ví “chết cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá đầu đường” ý muốn nói người phụ nữ với đức hy sinh, tần tảo chăm lo cuộc sống cho con, khi cha qua đời, không để con chịu cảnh túng thiếu.. Ngược lại nếu mẹ mất sớm thì vai trò của cha dẫu có thế nào cũng không thể tỷ mỉ, chu toàn bằng sự chăm sóc của người mẹ....Có thể nói đó cũng là nét đẹp truyền thống của người phụ Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện đau lòng về một bé gái 12 tuổi ở Bình Thuận, TPHCM bị mẹ tưới xăng đốt do không bán hết vé số khiến những người làm cha, mẹ không khỏi đau lòng, thương cảm...

 

Ngày 27/8, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhi 12 tuổi, ở Bình Thuận bị bỏng nặng do mẹ đổ xăng đốt. Hiện, bệnh viện đã dùng loại kháng sinh tốt nhất để điều trị, tuy nhiên bé vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

 

 

Tính mạng bé gái đang vô cùng nguy kịch do chính người đã sinh ra mình gây nên

 

Nguyên nhân dẫn đến hành động vô nhân tính trên là do bé Linh bán vé số không hết nên thiếu tiền đại lý. Vì vậy, Trương Thị Quy, sinh 1982 (mẹ ruột bé Linh) đã nhẫn tâm lấy xăng đổ vào người con rồi châm lửa đốt.

 

Theo người hàng xóm, khoảng 18h ngày 24/8, bé Linh đi bán vé số về nhưng còn 10 tờ, lỗ khoảng 100.000 đồng, thiếu tiền nộp cho đại lý. Lúc này, Quy nổi giận đánh đập con gái suốt 30 phút. Tiếp đó, người mẹ bắt bé đi mua xăng rồi tưới vào người châm lửa đốt.

 

Trước lúc châm lửa, người mẹ mắng bé gái "tao đốt cho mày chết luôn". Bé Linh thấy mẹ đổ xăng lên người mình, quá hoảng sợ bỏ chạy nhưng chỉ được vài bước đã bị Quy bật diêm châm lửa. Toàn thân bé gái bốc cháy ngùn ngụt.

 

Nạn nhân hoảng loạn nên chạy đến ôm chầm lấy mẹ cầu cứu, nhưng bị người mẹ đẩy ra. Bé gái chạy ra đường, được một thanh niên dập lửa rồi cùng hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc bị bé Linh ôm, Quy cũng bị bỏng, phải nhập viện điều trị.

 

Chân dung người mẹ qua lăng kính của những người hàng xóm

 

Bà Nguyễn Thị Khánh (cạnh nhà nạn nhân) cho biết, chồng Trương Thị Quy (35 tuổi, mẹ bé Linh) mới mất chưa tròn năm. Vợ chồng này có 3 con đang sống với mẹ tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 

Chồng mất chưa lâu, nhưng người phụ nữ 35 tuổi đã sống với người đàn ông khác, bắt 3 anh em Linh đi làm vất vả. Hàng ngày, người anh cả phải đi chăn bò thuê cho người dân xung quanh, bé Linh đi bán vé số còn em út ngoài giờ đi học phải lo cơm nước. Riêng Quy không có công việc cố định nên ai thuê gì làm nấy, không có việc thì ở nhà.

 

 

Chân dung người đàn bà đã tưới xăng thiêu sống con gái mình

 

Bà Khánh ngậm ngùi “Dù nhỏ tuổi nhưng cả 3 đứa phải làm nhiều việc cực nhọc kiếm tiền. Nhiều lúc bà Quy đánh con rất dã man, hàng xóm nhiều lần can ngăn. Tuy nhiên không ngờ người mẹ độc ác đổ xăng đốt con" và đề nghị "Hành động của bà Quy quá tàn ác khiến cả khu vực bàng hoàng. Nếu mọi người không kịp cứu chắc bé Linh đã không còn cơ hội sống sót. Công an cần phải nghiêm trị hành vi giết người này".

 

Đọc những thông tin trên, rất nhiều người đặt câu hỏi “hổ dữ còn không ăn thịt con” mà sao người đàn bà này lại nỡ lòng ra tay với đứa con bé bỏng do chính mình sinh ra? và bao nhiêu vụ án khác nữa giết  4, 6 mạng người không chớp mắt, con sát hại cha, mẹ...phải chăng “chữ đức”, “chữ tình” trong mỗi con người đã bị triệt tiêu để rồi họ giết hại cả những người thân yêu nhất của mình...Đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh về lối sống tha hóa, xuống cấp về đạo đức đang ngày một gia tăng không chỉ ở Việt Nam mà cả những quốc gia khác trên thế giới.

 

Bé gái 12 tuổi bị mẹ tưới xăng đốt vì không bán hết vé số.

 

Hải Yến

Các tin khác