Cắt gân chân tay, chọc mù mắt vợ vì không đưa tiền

8/6/2015 10:09:32 PM
Tình chồng vợ, nghĩa phu thê là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn những gia đình lục đục, đánh lộn nhau sứt đầu, mẻ trán...sau đó lại hàn gắn. Cá biệt có trường hợp người chồng nhẫn tâm dùng dao cắt gân chân, tay, chọc mù mắt vợ vì không cho tiền.. để rồi đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng...

 

 

Vụ bạo hành nghiêm trọng đã xảy ra vào trưa 3/8, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chị Dương Thị H. bị chính chồng chị - Chu Quang Đạo - cắt đứt gân tay, gân chân; bị chém ở đầu và nhiều nhát trên mặt.

 

 

Chị Dương Thị H đang được điều trị tại bệnh viện

 

Cơ quan điều tra cho biết, trước khi lấy chị H, Chu Quang Đạo người đánh vợ dã man đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và đã chịu án 19 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, Đạo lấy chị H. vào năm 2007. Do trong quá trình sinh sống xảy ra mâu thuẫn nên hai người có ý định chia tay nhau.

 

Mấy ngày trước, Đạo xin tiền vợ nhưng chị H không cho. Cũng chính vì lý do này mà Đạo đã dùng dao cắt gân tay, gân chân vợ, lấy dao chọc vào mắt rồi tra tấn dã man, khiến người vợ nguy kịch phải nhập viện cấp cứu.

 

Sau khi gây ra vụ bạo hành nghiêm trọng với vợ mình, Đạo lập tức bỏ trốn. Về phía chị H, đã được các bác sỹ nối lại gân chân tay, sức khỏe đã tạm ổn định nhưng tâm lý vẫn rất căng thẳng, lo sợ bị Đạo trở lại và hành hung.

 

Tương tự, việc chưa bắt được hung thủ cũng khiến cho gia đình chị H vô cùng lo lắng. Hiện, cơ quan Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đang thụ lí vụ việc và kêu gọi nghi can ra đầu thú.

 

Câu chuyện trên gây bất bình trong dư luận, nỗi đau nhức nhối cho gia đình người bị hại và cộng đồng xã hội vì hành động nhẫn tâm đối với người đã bao năm đầu ấp, tay gối...

 

Cắt gân chân tay, chọc mù mắt vợ vì không đưa tiền.

 

Hải Yến

Các tin khác