'Chàng trai năm ấy' bội thu khi ra rạp

1/7/2015 10:59:38 AM
Mặc dù chỉ mới ra mắt khán giả cả nước 1 tuần nhưng có thể nói, bộ phim “sóng gió” của đạo diễn Quang Huy với sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc trẻ Sơn Tùng M-TP - “Chàng trai năm ấy” đã tạo nên cơn sốt vé không hề nhỏ ở khắp các cụm rạp trên toàn quốc và đem về doanh thu kỷ lục chưa từng có cho đoàn làm phim.

 

 

 

Với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, “Chàng trai năm ấy” được chính thức phát hành tại các rạp trong nước từ ngày 31/12/2014. Chỉ trong ngày đầu ra mắt, phim đã đạt mức doanh thu 6 tỷ đồng - con số khá cao đối với dòng phim Việt. Và cho đến hết ngày 4/1/2015, bộ phim đã đón khoảng 400.000 lượt khán giả tại các cụm rạp trên toàn quốc, với hơn 3.000 suất chiếu và thu về hơn 30 tỷ đồng.

 

Từ lúc phim ra rạp, đạo diễn Quang Huy đều dành thời gian đi xem tại các phòng chiếu trung tâm, ngoại ô TP. HCM cũng như về các rạp ở tỉnh lân cận để trực tiếp đo hiệu ứng khán giả. “Điều khiến tôi hài lòng nhất là hầu như toàn bộ những phản hồi của khán giả đều khen ngợi dàn diễn viên. Người xem bị thuyết phục rằng sự sắp đặt vai cho từng diễn viên đều hợp lý. Không chỉ vậy, lúc quan sát phản ứng, cảm xúc của khán giả khi xem phim, tôi cảm nhận tác phẩm của mình đã tạo được sự bất ngờ và thú vị cho người xem” - Quang Huy cho biết.

 

 

Nam ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh.

 

Bộ phim được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về nam ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh. Đạo diễn Quang Huy rất khâm phục nghị lực của Wanbi khi chiến đấu với bệnh tật và còn xúc động trước tình cảm của những người bạn bên cạnh Wanbi. “Chàng trai năm ấy” kể về một nhóm bạn thân kỳ lạ trong giới showbiz: một nam ca sĩ trẻ, một cô phát thanh viên “chẳng sợ gì chỉ sợ già”, một anh “phi công trẻ lái máy bay”, một cô gái Hàn Quốc nói tiếng Việt lơ lớ và một tay quản lý tham tiền. Tình bạn của họ bị thử thách để tồn tại trong một thế giới hào nhoáng của môi trường giải trí.

 

 

Trong phim, Sơn Tùng M-TP vào vai Đình Phong - một ca sĩ trẻ đầy triển vọng đang trên đà nổi tiếng, có đông đảo người hâm mộ. Phong sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước: sự nghiệp thành công, nhiều fan hâm mộ, gia đình êm ấm và bạn bè ăn ý. Cuộc đời yên bình của Phong như bị đảo lộn hoàn toàn khi cậu phát hiện ra mình bị u não và chỉ có thể sống được tối đa là 5 năm. Thế nhưng, Phong vẫn chọn cách mỉm cười để đối diện với phần đời ít ỏi còn lại. Nghị lực mạnh mẽ đó đã tác động lên từng con người đang đi cùng Phong trong hành trình chứng minh: sống là không chờ chết.

 

 

“Chạm đến cảm xúc” có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất từ khán giả sau khi rời khỏi rạp chiếu “Chàng trai năm ấy”. Mặc dù có một số ý kiến cho rằng phần đầu của phim chưa hấp dẫn nhưng có thể khẳng định, với doanh thu kỷ lục, bộ phim đã dánh dấu một cột mốc đẹp mở màn cho điện ảnh Việt Nam trong năm 2015.

 

An Nguyên - Skcs.vn (Tổng hợp)

Các tin khác