Đòi về quê ăn tết: Chồng nhẫn tâm đâm chết vợ

2/2/2017 9:44:19 AM
Tết Đinh Dậu đã vào những ngày nghỉ cuối cùng, tuy nhiên dư âm vui buồn của ngày tết vẫn còn lắng đọng. Ngay trong ngày 30 tết, một vụ giết người đã xảy ra mà người thiệt mạng chính là một phụ nữ đầu gối tay ấp của hung thủ.

 

Tết Đinh Dậu đã vào những ngày nghỉ cuối cùng, tuy nhiên dư âm vui buồn của ngày tết vẫn còn lắng đọng. Ngay trong ngày 30 tết, một vụ giết người đã xảy ra mà người thiệt mạng chính là một phụ nữ đầu gối tay ấp của hung thủ. Lý do tên này ra tay giết vợ do cô muốn về nhà mẹ ruột đón giao thừa.

Nghi phạm khai nhận, do mâu thuẫn với chị Tô Thị Hồng Suyến (vợ Cần, 30 tuổi) từ trước, khoảng 19h ngày 27/1, sau khi đi xịt thuốc lúa về nhà thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng. Khi đó, chị Suyến đòi về nhà mẹ ruột đón giao thừa nhưng anh không đồng ý.

Chị Suyến điện thoại cho em ruột đến chở. Khi em chị đến nhà, chị Suyến lấy quần áo định ra xe thì bị người chồng dùng dao đâm vào ngực. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Cần bị người dân bắt giữ cùng tang vật.Chiều 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Đào Văn Cần (34 tuổi, ngụ ấp Lợi Thuận, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Tương tự, sáng 31/1 (4 Tết Đinh Dậu), công an tỉnh Vĩnh Long đã truy bắt hung thủ giết vợ trong đêm mùng 3 Tết.

Suckheocuocsong.com.vn (theo zing.vn)

Các tin khác