Giữa vách núi cheo leo…vẫn diễn ra cảnh tắc đường

4/8/2015 3:13:00 PM
Vào ngày nghỉ cuối tuần, tại Guo Liang Cun - ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới có hàng ngàn du khách kéo đến để tham quan nên đã diễn ra sự việc hy hữu vô cùng nguy hiểm…giữa vách núi cheo leo vẫn tắc đường.

 

Làng Guo Liang Cun nằm tại địa phận tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trên một vách đá cao 200 mét so với mặt đất và 1,6km so với mức nước biển.

Ngôi làng này được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một con đường độc đáo được đục thẳng vào trong quả núi.

Là một trong những cộng đồng dân cư biệt lập nhất thế giới, làng Guo Liang Cun chỉ có 83 gia đình với 329 nhân khẩu. Nơi đây là điểm đến tham quan được ưa thích của rất nhiều người vào mỗi cuối tuần, nên tại con đường nguy hiểm nhất thế giới này thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Giữa vách núi cheo leo…vẫn diễn ra cảnh tắc đường

Giữa vách núi cheo leo…vẫn diễn ra cảnh tắc đường

Bất chấp độ nguy hiểm của con đường, hàng ngàn con người với các xe ô tô nối đuôi nhau.

Giữa vách núi cheo leo…vẫn diễn ra cảnh tắc đường

Những con đường quanh co, chơi vơi nguy hiểm trước khi vào được lòng núi cũng nguy hiểm không kém.

Giữa vách núi cheo leo…vẫn diễn ra cảnh tắc đường

 

Giữa vách núi cheo leo…vẫn diễn ra cảnh tắc đường

Con đường hẹp và nhiều người đi bộ ngắm cảnh nên chỉ cần một xe bus đi vào con đường cũng sẽ có khả năng tắc nghẽn.

Suckhoeccuocsong.vn

Các tin khác