Giun sán to bằng đầu đũa ở nhà hàng: Câu chuyện đặc biệt của ngày 8/3

3/10/2016 8:49:32 AM
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trôi qua tốt đẹp với những kỷ niệm và món ăn tinh thần ý nghĩa của các đấng mày râu cho một nửa yêu thương của mình. Tuy nhiên, câu chuyện một con giun sán to bằng đầu đũa xuất hiện trong bữa tiệc ở một nhà hàng nổi tiếng Hà Nội thì ai cũng thấy khiếp đảm...

 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trôi qua tốt đẹp với những kỷ niệm và món ăn tinh thần ý nghĩa của các đấng mày râu cho một nửa yêu thương của mình. Tuy nhiên, câu chuyện một con giun sán to bằng đầu đũa xuất hiện trong bữa tiệc ở một nhà hàng nổi tiếng Hà Nội thì ai cũng thấy khiếp đảm...

Tại nhà hàng N.N trên đường Trần Vỹ (Lê Đức Thọ kéo dài) quán nướng nổi tiếng đã thu hút rất nhiều giới trẻ đến thưởng thức.

Sau khi order các món cần gọi, trong đó có món lòng lợn, các thượng đế được một phen kinh hãi  "Khi lòng lợn do chính nhà hàng tẩm ướp đang ở trên bếp thì tôi thấy có gì đó chui từ trong lòng ra. Lần lượt kéo ra thì hoá ra đó là cái sinh vật khủng khiếp mà nhà hàng vẫn "để dành" cho khách hàng ngày.

Sau đó, thượng khách đã yêu cầu nhân viên cho gặp quản lý nhà hàng nhưng họ lẩn tránh rồi đùn đẩy cho nhau "nhà hàng em chưa gặp trường hợp nào như thế này...". Quản lý thì không dám ra gặp khách.  Cuối cùng họ sai nhân viên ra thu hồi lại cái đĩa lòng nhồi giun sán đó và cho một anh đầu bếp ra xin xỏvà năn nỉ "chị thông cảm do đông khách quá nên chúng em sơ suất" mà không hề đưa ra được lý do chính đáng.

Khi nhìn hình ảnh này, đố ai có thể can đảm bước vào nhà hàng N.N

Câu hỏi đặt ra là nhà hàng làm ăn thiếu lương tâm, chỉ vì cần số lượng cho khách ăn mà họ quên đi sức khoẻ cho khách hàng, bởi vậy quán rộng thật đấy, đồ ăn giá cả phải chăng thật đấy, nhưng họ sẽ không bao giờ cho khách hàng ăn những đồ ăn sạch mà chỉ tẩm ướp để đánh thức vị giác mà thôi". Bởi vậy, rất nhiều facebook đã "Tẩy chay N.N"

Ngay sau khi chia sẻ những thông tin này trên trang cá nhân, chủ nhân của bữa ăn đã nhận được hàng trăm lượt thích và chia sẻ. Facebooker H.M viết: "Chả bao giờ ăn quán này luôn, phốt nhiều lắm rồi. Chỉ tội mấy em sinh viên ham của rẻ". Một Facebooker khác thì cho biêt: "Tại em quá ngu ngơ thôi... N.N cái tên nói lên tất cả... nó nhất ở cái bẩn đấy".

Hồi kết, người viết bài này không đưa ra bình luận bởi sự thật đã nói lên tất cả, chỉ vì đồng tiền mà người ta có thể bán mình cho quỷ dữ và coi nhẹ sức khỏe, tính mạng của người dân. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc và xử lý nghiêm minh để ngăn chặn các trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Tổng hợp

Các tin khác