Hillary Clintol: người đàn bà thép, không bao giờ đầu hàng

11/30/2023 11:48:00 AM
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đều biết về Hillary Clintol, cựu ngoại trưởng Mỹ- người phụ nữ đầy tự tin và bản lĩnh trên chính trường. Hãy cùng chúng tôi điểm qua về những bài học thành công của người phụ nữ này nhé.

 

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đều biết về Hillary Clintol, cựu ngoại trưởng Mỹ- người phụ nữ đầy tự tin và bản lĩnh trên chính trường. Hãy cùng chúng tôi điểm qua về những bài học thành công của người phụ nữ này nhé.

Hillary Clinton và nhiệt huyết lãnh đạo từ thuở 20

Tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ, rất nhiều bạn thời đại học của bà Hillary Clinton đã tới thành phố Philadelphia để chứng kiến thời khắc lịch sử bạn mình trở thành ứng viên đại diện của đảng Dân chủ. Trong số này có Nancy Wanderer, người đã nhớ lại thời khắc người bạn cũ bắt đầu sự nghiệp chính trị tại Đại học Wellesley, Boston những năm 1960, theo AFP.

Bà Hillary bắt đầu theo học trường vào năm 1965 và được bầu làm chủ tịch hội sinh viên năm 1968. Hai bà Wanderer và Clinton học cùng nhau 4 năm và tốt nghiệp năm 1969. Bà Wanderer hiện 68 tuổi và là giáo sư danh dự ngành luật, Đại học Maine. Bà cũng là một trong những đại biểu dự đại hội đảng Dân chủ.

Bà Wanderer cho biết ngay từ những năm đầu tại trường Wellesley, bà Clinton đã hăng hái hoạt động chính trị. "Bà ấy có thiên hướng lãnh đạo rất mạnh mẽ, mà theo bà ấy là do xuất phát từ sự nuôi dạy của gia đình", bà Wanderer kể.

Bà Wanderer cũng cho biết bà Hillary nổi tiếng là người rất nghiêm túc, không phải theo kiểu thiếu hài hước, mà là người đến trường không phải để tham gia các buổi tiệc tùng và uống nhiều rượu bia.

1968 là một năm rối ren thậm chí nhiều bạo lực tại các trường đại học Mỹ. Bà Wanderer nhận xét quan điểm chính trị của bà Hillary thời bấy giờ khá giống mình. "Bà ấy muốn thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn, cho dù chỉ gói gọn tại Wellesley, hay trên toàn thế giới".

Tại Wellesley, bà Clinton muốn phản hồi lại những khiếu nại sinh viên đưa ra liên quan đến các quy định hạn chế về mặt xã hội, hay việc có quá nhiều môn học bắt buộc. Bà Clinton cũng rất lo lắng về quyền công dân. Bà còn kèm cặp cho một học sinh da màu tại Roxbury.

"Đó chính là đặc điểm điển hình của Hillary: bà ấy sẽ không ca thán về điều gì, mà thay vào đó sẽ nỗ lực để thay đổi nó", người bạn học cũ cho biết.

"Bà ấy là là kiểu người sẽ dẫn đầu một cuộc tuần hành hay biểu tình, phát biểu và hô hào mọi người lên tiếng. Bà ấy là một nhà lãnh đạo đầy tính xây dựng, không phải một nhà lãnh đạo kiểu phá phách. Hillary luôn đảm bảo cuộc biểu tình không thành ra như vậy. Không hề có chuyện chiếm đóng các lớp học hay cho nổ bom", bà nói thêm.

Khi được hỏi cá tính của bà Clinton thay đổi ra sao kể từ khi bà trở thành phu nhân thống đốc bang Arkansas năm 1979, bà Wanderer cho biết: "Cho tới lúc ở Arkansas, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Bà ấy là chính mình, làm tóc theo cách bà ấy muốn, đeo đôi kính bà ấy thích, và gọi mình là Hillary Rodham. Sau đó, khi ông Bill đắc cử thống đốc bang, bắt đầu xuất hiện những lời chỉ trích nhắm vào bà ấy, mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất, từ ngoại hình cho đến việc bà không đổi họ theo chồng".

"Tôi tin rằng để giúp cho sự nghiệp của ông Bill, bà ấy đã nhuộm tóc thành màu vàng, bà ấy cũng giảm cân, đeo kính áp tròng, và ăn mặc nữ tính hơn trước".

"Khi bà ấy vào Nhà Trắng năm 1993, tôi nghĩ bà ấy vẫn muốn là chính mình. Bà được giao phụ trách y tế và dường như quay trở lại là Hillary trước đây mà tôi biết. Bà ấy có công việc để làm", Wanderer nói thêm.

"Nhưng rồi người ta lại chỉ trích bà ấy. Họ không ngừng công kích cả hai vợ chồng. Đó là khi bà ấy bắt đầu khép mình lại và thận trọng trước những thị phi".

"Tôi tin rằng đó là vấn đề lớn nhất của Hillary. Bà ấy sợ phải cởi mở và nói thật lòng, do bà ấy nhận thấy những lời bà nói sẽ bị bóp méo và chống lại bà. Do đó, bản năng đầu tiên của Hillary là thu mình lại và không cởi mở. Bà ấy là hướng nội", Wanderer nhận xét.

Hillary Clintol - người phụ nữ quyết đoán cả trong tình yêu

Năm 1974, cô luật sư trẻ đẹp, giỏi giang Hillary Rodham 26 tuổi, vừa kết thúc công việc ở uỷ ban Watergate, đã quyết định vượt 2000 km từ Washington D.C đến Arkansas, để đoàn tụ với người bạn trai Bill Clinton, đang dạy luật ở đây.

Ném lại phía sau những nỗi lo về một tương lai không chắc chắn, Hillary đã được bà chủ nhà Sara Ehrman tốt bụng lái xe đưa đến Fayetteville, Arkansas để gặp Bill. Dù trước đó, mỗi khi bà nêu vấn đề về tương lai bấp bênh của "một tay luật sư quèn", Hillary đều gạt phắt đi và nói: "Cháu yêu Bill, nên cháu muốn ở bên anh ấy."

Chính nhờ quyết định không thể nào lung lay được này của Hillary đã làm thay đổi cả cuộc đời bà sau đó. Tính cách quyết đoán, độc lập và mạnh mẽ của bà đã mang lại nhiều thành công cho cả hai vợ chồng. Dù là trong cuộc sống gia đình riêng tư hay trên chính trường nhiều bão tố, Hillary vẫn giữ được cho mình phong thái của một người phụ nữ có hiểu biết và sự tự tin đáng ngưỡng mộ.

Chuyện gặp cô gái trẻ thách thức Hillary Clintol

Vào mùa đông năm 1999, khi còn đang là Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Clinton đã xuất hiện ở một trường trung học ở thành phố New York để thúc đẩy chương trình “Dare to Compete” - một bộ phim tài liệu về các nữ ngôi sao trong làng thể thao. Bà sau đó đã gặp gỡ một nữ sinh rất cao.

“Tôi nghĩ rằng cô ấy là đội trưởng bóng chuyền hoặc bóng rổ. Tôi đến và bắt tay cô gái trẻ ấy” – Bà Clinton nhớ lại – “Cô ấy nghiêng mình về phía tôi và nói nhỏ với tôi rằng: “Hãy dám cạnh tranh, bà Clinton”. Và tôi rất bất ngờ”.

Bà Clinton đã kể lại câu chuyện này rất nhiều lần trong nhiều năm qua, trong đó nó còn xuất hiện trong cả cuốn sách tự truyện của bà có tên “Living History”.

“Câu nói của cô gái ấy đã khiến tôi chú ý đến nỗi quên mất cả sự kiện lúc đó và bắt đầu nghĩ: Liệu có phải tôi đang lo sợ phải làm điều gì đó, trong khi vẫn đang thúc giục rất nhiều người phụ nữ khác đứng lên chứng tỏ mình?” – bà Clinton viết trong tự truyện – “Có lẽ tôi cũng nên vùng lên”.

Và kết quả là bà Clinton đã làm được điều đó, giành chiến thắng trong cuộc bầu Nghị sỹ thành phố New York, trở thành Ngoại trưởng Mỹ

Bà Hillary Clinton “sẵn sàng rời rừng”

Phát biểu trong ngày lễ Thánh Patrick hôm 17-3-2017 tại quê nhà của người cha quá cố ở Scranton, bang Pennsylvania, bà Hillary Clinton nói rằng bà “đã sẵn sàng rời rừng” và giúp người Mỹ tìm tiếng nói chung.

Trong suốt bài phát biểu trước nhóm Xã hội phụ nữ Ireland tại địa phương, nữ cựu ngoại trưởng hối thúc đất nước đang bị chia rẽ hợp tác cùng nhau để giải quyết vấn đề.

“Tôi cũng giống như rất nhiều người bạn của tôi lúc này, theo dõi tin tức thật là không dễ chịu…Chúng ta có thể làm gì để đưa mọi người lại gần nhau, cùng nhau tìm ra tiếng nói chung, để chúng ta có thể nghe thấy nhau một lần nữa và chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm ra điều khác biệt”- bà Clinton nói.

“Tôi sẵn ra ra khỏi rừng và giúp soi rọi ánh sáng vào những câu chuyện đang xảy ra quanh những bàn ăn trong bếp, trong những bữa tối như thế này, để giúp thu hút sức mạnh khiến mọi người tiếp tục tiến về phía trước”- bà Clinton nhấn mạnh.

Tuy đã lỡ hẹn 2 lần với chiếc ghế tổng thống Mỹ, bà Hillary Clintol vẫn luôn là biểu tượng người phụ nữ tự tin và chưa bao giờ đầu hàng khó khăn, là tấm gương sáng để những người phụ nữ noi theo.

Bà đã có những câu nói nổi tiếng, hãy cùng điểm qua những câu nói nổi tiếng của người phụ nữ này nhé:

“Tôi không chịu đựng được những lời than vãn. Tôi không chịu được những người hay than vãn vì họ không hạnh phúc với sự lựa chọn của họ. Bạn đang sống trong thời đại có vô vàn sự lựa chọn. Tiền bạc có thể giúp ích, vì nó được xem như một loại đặc quyền về tài chính, tuy nhiên tiền cũng không đến mức ấy quan trọng. Bạn phải chỉnh đốn lại bản thân… Hãy làm một điều gì đó”.

“Thường phụ nữ hay bị ràng buộc. Một đằng, hãy thông minh, hãy cất tiếng nói vì chính bản thân mình. Đằng khác, đừng xúc phạm và giẫm lên chân người khác, nếu không sẽ không ai thích bạn vì bạn là người quá hiếu thắng.”

Tôi có thể ở nhà, làm bánh và pha trà. Nhưng tôi quyết định là phải hoàn thành công việc mà tôi đã có trước khi chồng tôi trở thành người của công chúng”.

“Luôn đặt mục tiêu cao, làm việc chăm chỉ và quan tâm sâu sắc đến những điều bạn tin tưởng. Khi bạn gặp khó khăn, hãy vững tin. Khi bạn bị gục ngã, hãy đứng dậy và đừng bao giờ nghe ai đó nói bạn không thể hoặc không nên đi tiếp.”

“Tôi luôn tin rằng bạn có thể học được điều gì đó từ hầu hết những người mà bạn gặp, nếu bạn mở lòng với họ”.

“Chúng ta cần hiểu rằng không có công thức chung nên khuyên bảo mỗi phụ nữ phải sống như thế nào. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng những lựa chọn mà mỗi người phụ nữ đã làm cho họ và cho gia đình. Mọi người phụ nữ đều xứng đáng với cơ hội nhận ra tiềm năng của họ do Chúa ban cho.”

“Xem xét cẩn thận những lời chỉ trích, nhưng đừng cá nhân hóa. Nếu có sự thật và bài học trong lời chỉ trích thì hãy học hỏi từ đó. Không thì hãy đừng bận tâm.”

“Nhân quyền là nữ quyền và nữ quyền là nhân quyền. Chúng ta đừng quên rằng trong đó có quyền được tự do ngôn luận và quyền được lắng nghe”.

“Tôi thực sự hy vọng rằng, trong cuộc đời tôi, chúng ta sẽ có một nữ Tổng thống.”

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác