Hủ tục lạc hậu khiến bé sơ sinh bị mẹ cắn đứt một đốt ngón tay

1/27/2016 8:40:47 AM
Ngày 26-1, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bé L.T.G. (2 ngày tuổi, ngụ Nghệ An, hiện thường trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị mất đốt ngón tay do bị mẹ ruột cắn.

 

Cuộc sống của con người phụ thuộc rất lớn vào tư duy, nhận thức và sự phát triển của xã hội. Vì vậy, khi đưa ra các con số so sánh dễ dàng nhận thấy người dân các vùng miền đời sống khó khăn hơn người thành phố chưa kể đến những tư duy cổ hủ, lạc hậu đeo đẳng, ảnh hưởng đến những thế hệ kế tiếp...

Ngày 26-1, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bé L.T.G. (2 ngày tuổi, ngụ Nghệ An, hiện thường trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bị mất đốt ngón tay do bị mẹ ruột cắn.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 25-1, người nhà bé G. cùng nhau đưa bé vào viện với một vết thương ở ngón tay đã được sơ cứu và băng bó.Qua thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ phát hiện phát hiện đốt cuối ngón út ở tay trái của bé đã không còn, bạch cầu tăng cao. Vì vậy, các bác sĩ đã nhanh chóng sát trùng vết thương, tiêm kháng sinh, thuốc giảm đau cho bé G. Ở thời điểm hiện tại, bé đã bớt khóc, sức khỏe ổn định, bú tốt.

Trước sự việc trên, bác sĩ Trương Thị Sang - trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chia sẻ “Theo hồ sơ bệnh án, bé G. sinh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nặng 3,5kg, là con đầu lòng của gia đình. Bố bé là người dân tộc Thái, trình độ 9/12 còn mẹ là người kinh, trình độ 12/12. Trong hồ sơ có thể hiện lý do bé mất đốt ngón tay là do mẹ bé cắn”.

Trước đó, năm 2011,  bệnh viện cũng từng điều trị cho một trường hợp tương tự, bố là người dân tộc ít người đã buộc mẹ cắn đứt ngón tay con để dễ nuôi theo một hủ tục của dân tộc.Vì vậy, bác sĩ Sang cảnh báo người dân không nên mê muội tin và làm theo những điều không có căn cứ để ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ của con sau này.

Tổng hợp

Các tin khác