Không có cậu nhỏ vẫn ngủ được với 100 cô gái, chuyện khó tin

10/16/2015 9:05:12 AM
Andrew Wardle, 40 tuổi, ở Manchester (Anh) mắc một tình trạng bẩm sinh hiếm gặp có tên gọi bladder exstrophy - khiến cho bàng quang nằm ngoài cơ thể.

 

 

Andrew Wardle, 40 tuổi, ở Manchester (Anh) mắc một tình trạng bẩm sinh hiếm gặp có tên gọi bladder exstrophy - khiến cho bàng quang nằm ngoài cơ thể. Các bác sĩ cho biết có thể sửa chữa khiếm khuyết này, nhưng "cậu nhỏ" thì không bao giờ mọc ra được. Bí mật này đã được nhân vật dấu kín trước hầu hết các phụ nữ anh đã gặp.

 

Andrew Wardle, 40 tuổi, đã tiết lộ sự thật về việc không có "cậu nhỏ" bẩm sinh trên một chương trình truyền hình mới đây. Anh còn cho biết thêm anh đã ngủ với hơn 100 phụ nữ mặc dù bẩm sinh đã không có 'cậu nhỏ'.

 

 

"Tôi chỉ nói sự thật với khoảng 20% trong số họ", Wardle nói. "Thật khó khăn để giải thích mỗi khi quen với một bạn gái mới. Từng có lần tôi bị một cô gái đấm vào mặt khi nói ra sự thật này. Tôi đoán cô ấy cảm thấy tôi nói dối, nhưng bạn biết đấy, đó không phải là chuyện bạn có thể nói ngay khi mới gặp".

 

Trong bộ phim tài liệu dài một tiếng mới đây trên TLC, anh đã tiết lộ sự thật của mình với những người bạn cũ, các cô người yêu cũ và thậm chí cả cô bạn gái hiện tại - người vẫn tin rằng anh gặp trục trặc về thận - sau 40 năm nói dối.

 

Bạn gái hiện tại của anh, Fedra, người Hungary, đã chấp nhận mối quan hệ không sex trong một năm, sau khi nghe anh giải thích không thể làm "chuyện ấy" vì nhiễm trùng thận. Tất nhiên, khi biết sự thật về bạn trai qua chương trình tivi, cô gái đã sốc và vô cùng giận dữ.

 

Wardle cho biết anh ngủ với 100 phụ nữ chỉ để cho đi, chứ không nhận được gì trong "chuyện ấy". Rất nhiều lần trong đó là tình một đêm."Tôi biết cách khám phá cơ thể phụ nữ. Tôi rất tự tin trên giường rằng mình có thể làm cách để họ không thể đến gần mình, nhưng họ vẫn thỏa mãn và tôi thì thấy ổn".

 

Anh chàng cũng phải sử dụng ma túy để che lấp việc mình không thể bộc lộ bản lĩnh đàn ông theo tiêu chuẩn tình một đêm. Wardle cho biết anh đã phải vật lộn với trầm cảm, lạm dụng thuốc và có thời điểm đã tự sát vì trục trặc của mình.

 

Người bạn gái, sau tức giận ban đầu đã đồng ý sát cánh bên anh trong 2 năm tới để anh khôi phục bản lĩnh đàn ông của mình.

 

Các chuyên gia y tế cho biết anh sẽ phải trải qua 4 ca phẫu thuật đau đớn kéo dài trong 2 năm để có thể tạo ra "cậu nhỏ" từ mặt trước cánh tay, mang lại chức năng đàn ông thật sự cho anh.

 

Không có cậu nhỏ vẫn ngủ được với 100 cô gái, chuyện khó tin

 

Suckhoecuocsong.com.vn. (Theo VNE/dailytelegraph)

 

Các tin khác