Kinh hãi với ‘biển’ người ngồi kín nóc tàu mỗi sáng ở Bangladesh

3/15/2017 11:00:49 AM
“Vì trong khoang tàu không còn chỗ nên khoảng 2.000 người sẵn sàng leo lên ngồi ở nóc xe lửa hoặc đu bám vào tất cả mọi chỗ có thể. Tình trạng này xảy ra hàng ngày vào giờ đi làm và giờ tan tầm”, tác giả của bộ ảnh – Yousul Tushar kể lại.

 

“Vì trong khoang tàu không còn chỗ nên khoảng 2.000 người sẵn sàng leo lên ngồi ở nóc xe lửa hoặc đu bám vào tất cả mọi chỗ có thể. Tình trạng này xảy ra hàng ngày vào giờ đi làm và giờ tan tầm”, tác giả của bộ ảnh – Yousul Tushar kể lại.

Những hình ảnh đáng kinh ngạc này được chụp tại ga tàu thành phố Dhaka (Bangladesh).

Tác giả của bộ ảnh là nhà làm phim tài liệu Yousyl Tushar (33 tuổi, sống tại thành phố Dhaka). Tushar kể lại: “Ga tàu đông nhất vào buổi sáng - khi hàng ngàn người lao động đổ về Dhaka làm việc, và vào buổi chiều – khi từng ấy con người chen chân lên tàu về nhà.

“Vì trong khoang tàu không còn chỗ nên khoảng 2.000 người sẵn sàng leo lên ngôi trên nóc xe lửa hoặc đu bám vào tất cả mọi chỗ có thể".

Dù khoang tàu hỏa cao tới gần 4m, nhưng rất nhiều người, kể cả phụ nữ và trẻ em vẫn phải liều chết leo lên nóc tàu để có một chỗ ngồi.

Tushar kể: “Tàu thường đi với tốc độ khoảng trên 40km/h. Và những người ngồi trên nóc thường chả biết nắm vào đâu nên buộc phải giữ tay nhau để đảm bảo không rơi xuống đất.

Để chụp được những bức ảnh chân thực này, Tushar đã phải dành cả ngày lăn lộn ở ga xe lửa, thậm chí phải leo lên nóc tàu như bao người khác.

Trong những ngày lễ tết, tình trạng còn kinh khủng hơn.

“Ở Bangladesh, giao thông gần như không được quản lý chặt chẽ. Đó là lí do vì sao mọi người sẵn sàng lựa chọn ngồi trên nóc tàu nếu họ không tìm được một chỗ ngồi tử tế trong khoang.

Hầu hết mọi người đều chỉ muốn về nhà thật nhanh nên họ không màng gì cả”, Tushar nói.

 Suckhoecuocsong.com.vn (Theo Tiền phong)

Các tin khác