Kinh hoàng cảnh tranh cướp tại hội phết Hiền Quan

3/4/2015 9:19:44 PM
Mặc dù được coi là lễ hội lớn nhất trong năm của nhân dân trong vùng và thu hút đến hàng vạn du khách thập phương, thế nhưng, thay vì mang ý nghĩa tưởng nhớ công ơn dẹp giặc ngoại xâm của tổ tiên, hội phết lại có những hình ảnh tranh cướp đổ máu đầy bạo lực…  

 

 

Tục truyền thời Hùng Vương, vua Hùng đi qua vùng đất này thấy dân cày cuốc sống yên vui nên ban cho dân những quả phết bảo treo lên cây cao, giữa có một vòng tròn, ném quả phết qua đó, nhân dân ai nhặt được quả phết thì sẽ gặp may mắn cả năm. Cứ như vậy lễ hội được truyền đến ngày nay.

 

Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ. Quả phết và quả chúi là 2 quả hình tròn được làm từ gỗ hoặc tre, phết to hơn chúi. Theo quan niệm, ai cướp được phết thì năm đó không chỉ riêng họ mà cả làng, gia đình, thôn xóm đều gặp may mắn. Lễ hội Cướp phết đã được tổ chức để tưởng nhớ công lao nữ tướng Thiều Hoa công chúa (được tôn xưng Đức Thánh Mẫu Đại vương) - người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

 

Mặc dù được coi là lễ hội lớn nhất trong năm của nhân dân trong vùng và thu hút đến hàng vạn du khách thập phương, thế nhưng, thay vì mang ý nghĩa tưởng nhớ công ơn dẹp giặc ngoại xâm của tổ tiên, hội phết lại có những hình ảnh tranh cướp đổ máu đầy bạo lực…

 

Dưới đây là một số hình ảnh về trận cướp phết nảy lửa diễn ra tại hội phết Hiền Quan (Phú Thọ) ngày 13 tháng Giêng vừa qua:

 

 

Như mọi năm, hội cướp phết Hiền Quan diễn ra rất náo nhiệt và đầy các pha tranh chấp căng thẳng. Nhiều người phải chấp nhận đòn đau, thậm chí đổ máu để chạm được vào quả phết hồng.

 

 

Tục truyền, nếu ai đó bị quả chúi, quả phết rơi vào đầu hay chạm tay thì người ấy sẽ may mắn  cả năm. Vì thế,  hàng nghìn người đã nhảy vào tranh cướp để cầu mong may mắn.

 

 

Một thanh niên không kiềm chế được nên đã dùng que gỗ vót nhọn để tấn công những người tham gia khác.

 

 

Ngay cả thắt lưng cũng được rút ra để làm vũ khí.

 

 

Một thanh niên ngất lịm sau màn tranh cướp đầy căng thẳng.

 

 

Nhiều người khác cũng mệt phờ mà nằm la liệt sau khi lễ hội kết thúc.

 

An Nguyên - Skcs.vn (Tổng hợp)

Các tin khác