Ngày mai 11/9 tòa án Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ mỹ viện Cát Tường

9/10/2015 10:36:35 PM
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã kháng cáo toàn bộ bản án. Vì vậy, ngày mai 11/9 tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án này...

 

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đã kháng cáo toàn bộ bản án. Vì vậy, ngày mai 11/9 tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án này...

 

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 10/2014, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.Về dân sự, tòa chấp nhận các khoản chi phi tìm kiếm, mai táng… tổn thất tinh thần; tổng cộng số tiền bồi thường là 558 triệu đồng đồng thời buộc bị cáo Tường cấp dưỡng nuôi 2 con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.

 

 

Cùng vụ án, bị cáo Đào Quang Khánh (20 tuổi, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) lãnh 33 tháng tù về hai tội Trộm cắp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

 

Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Mạnh Tường kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng cáo trạng có nhiều nội dung không đúng, việc xét xử chưa đúng tội danh làm cho tội chồng thêm tội và bản án đối với bị cáo là quá nặng.

 

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hằng (vợ ông Tường) cũng cũng có đơn kháng cáo cho rằng chiếc ôtô Tường sử dụng chở thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền đi ném xuống sông là tài sản chung của hai vợ chồng.Vì thế, việc TAND TP.Hà Nội quyết định tịch thu chiếc xe trên để sung công quỹ Nhà nước là không thỏa đáng. Bà Hằng kháng cáo đòi lại nửa chiếc xe ôtô.

 

Tóm tắt vụ án

 

Trước lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam một ngày (19/10/2013),  chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường để phẫu thuật nâng ngực. Tại đây, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đã hút mỡ bụng rồi tiêm mỡ vào dưới ngực để nâng ngực cho chị Huyền dẫn đến hậu quả chị Huyền bị chết vào chiều cùng ngày.Sau khi chị Huyền chết, Đào Quang Khánh nổi lòng tham nên đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone5 của chị Huyền (trị giá 12 triệu đồng).

 

Đến khoảng 23g30 cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã khiêng xác chị Huyền ra ôtô của Tường và mang lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Sau đó Tường đã chỉ đạo nhân viên tẩu tán toàn bộ các giấy tờ liên quan đến quá trình làm thẩm mỹ của người bị hại. Tuy nhiên sự việc đã bị bại lộ ngay sau đó.

 

Nói về gia đình chị Huyền, sau một thời gian tìm xác dưới lòng sông Hồngnhưng vẫn bặt vô âm tín. Mọi việc tưởng chừng rơi vào vô vọng thì ngày 18/7/2014, người dân tại thôn Trung Quang, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một thi thể nổi lên trong tình trạng đang phân hủy (bị thiếu đầu, sáu đốt sống cổ và nhiều bộ phận khác). Dựa trên trang phục, hình dáng, đặc biệt là sau khi xác định ADN, các cơ quan chức năng đã phát hiện ADN của chị Huyền và thi thể mất đầu là một. Vì vậy, gia đình đã đưa thi thể về an táng.

 

Ngày mai 11/9 tòa án Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ mỹ viện Cát Tường.

 

Hải Yến

Các tin khác