Nghệ sĩ hài Quang Thắng và những câu chuyện hài hước xung quanh tính kiệt sỉ

9/18/2015 3:12:15 PM
Quang Thắng với chiếc mũi to, khuôn mặt nghền nghệt và lối trình diễn hài hước khiến rất nhiều khán giả hâm mộ, đặc biệt danh hài này được trẻ em yêu mến và đặt tên là “Thắng mũi to”. Tuy nhiên, nhân vật này cũng sở hữu một nick name đình đám khác là “Thắng kiệt sỉ” và những câu chuyện cười ra nước mắt cũng từ biệt danh này…

 

Nick name “Thắng kiệt sỉ”

Vợ chồng nghệ sĩ hài Quang Thắng có 2 người con. So với những nghệ sĩ khác, gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả khi sở hữu 2 chiếc xe máy và 1 chiếc xe hơi.

Khi đi quay phim, nếu điểm quay ở gần, anh thường đi xe máy, còn với những bối cảnh ở xa, anh không dùng xe riêng mà thường đi xe đoàn hoặc “đi ké” xe của các anh chị em đồng nghiệp. Vì vậy, có những người không hiểu cho rằng, Quang Thắng tiết kiệm tới mức... kiệt sỉ.

 

 

Tuy nhiên, nguyên nhân của việc đó không phải vì anh tiết kiệm mà vì những lý do vừa hài hước, vừa “bi kịch” mà không phải ai cũng biết.

Những câu chuyện cười ra nước mắt

Quang Thắng tiết lộ: “Mình đi diễn bằng xe máy để cho cơ động. Đi xe hơi nhiều khi tắc đường, đến muộn giờ thì ngại lắm! Còn đi diễn xa, mình thường đi cùng xe với đoàn, hoặc đi cùng các anh chị em khác. Trước đây, mình cũng thường xuyên lái xe đi quay chứ. Nhưng nhiều lần gặp phải cảnh dở khóc dở cười nên mình rút kinh nghiệm, để xe ở nhà, vừa an toàn, lại vừa đỡ lo nghĩ.

Móp đầu xe vì lũ trẻ ngồi đánh tá lả

Một lần, khi đi quay phim, bối cảnh ở những vùng sâu, vùng xa không có chỗ gửi xe. Cả đoàn vứt bừa xe ở 1 chỗ rồi chạy vào quay. Tuy nhiên do không yên tâm nên Thắng tranh thủ vừa quay vừa ngó nghiêng để trông xe, rất bất tiện. Vì vậy, thấy mấy cậu trai làng đứng quanh đấy liền nhờ trông xe hộ, hứa sẽ trả công coi xe đàng hoàng, và các cậu ấy cũng “vâng ạ” rất khí thế. Mình yên tâm lắm!

Thế nhưng lúc quay xong, đi ra, thấy 4-5 cậu đang túm năm tụm ba ngồi… trên nóc xe của mình để “oánh” tá lả một cách say mê. Trên thân xe đầy vết bùn đất, vết chân đã đành, mà cái nóc xe nó móp xuống do sức nặng của các cậu ấy.

Mình ngậm ngùi vào trong xe, “xử lý” cái vết móp ấy bằng cách lại dùng chân, đạp thẳng lên nóc xe để nó… phồng lên như cũ.

Ngưỡng mộ thần tượng bằng những dòng chữ viết bằng mảnh sành lên thân xe

Lần khác, Thắng cũng nhờ mấy cháu nhỏ đứng quanh đấy trông xe hộ. Các cháu nhiệt tình đồng ý, mình thấy vui lắm!

Khi xong việc, mình đi ra, các cậu ấy vẫn đứng đấy trông xe, mặt mũi rất hớn hở. Mình cảm ơn vừa đưa tiền nhưng các cháu nhất định không nhận. Mình lại cảm ơn lần nữa rồi tiến tới cái xe.

Lúc này thì phát hoảng vì trên thân xe đầy những dòng chữ “ái mộ” mà các cháu “viết tặng” mình. Nào thì: “I love you, Quang Thắng”, nào thì: “Quang Thắng number 1”…

Mà những dòng chữ ấy được “viết” toàn bằng mảnh sành, bằng những mảnh gạch vụn vừa cứng vừa sắc nhọn. Mình được bữa về tân trang xe mệt nghỉ mà chẳng biết trách ai!

Sau nhiều lần như vậy, mình cũng chẳng muốn mang xe đi quay nữa! Phiền phức lắm! Mình cứ đi xe đoàn, hoặc “đi ké”, vừa đỡ mệt lại vừa yên tâm!”

Thế mới biết, làm nghệ sĩ được người dân yêu mến cũng thật “vui” vì mỗi người, mỗi một vùng quê thể hiện sự ngưỡng mộ một cách khác nhau, đặc biệt đó lại là tình cảm mộc mạc của lũ trẻ còn non dại.

Hải Yến

 

Các tin khác