Nghi con ăn cắp cha đánh con trai 13 tuổi tím mông, ứa máu

10/8/2016 11:12:13 AM
Ông bà xưa có câu “dạy con từ thủa còn thơ” là muốn răn dạy các bậc làm cha, mẹ cần chỉ bảo cho con những điều hay lẽ phải của cuộc sống. 

 

Ông bà xưa có câu “dạy con từ thủa còn thơ” là muốn răn dạy các bậc làm cha, mẹ cần chỉ bảo cho con những điều hay lẽ phải của cuộc sống. Tuy nhiên, hành động đánh con trai 13 tuổi do ghi ngờ con lấy cặp sách của thầy giáo và xe đạp trong trường đến tứa máu, thâm tím toàn bộ phần mông là việc làm phản khoa học khiến dư luận bất bình.

Ông Dương Văn Nguyên - Tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn 1 (thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết sự việc bé trai bị cha đánh đến mông thâm tím, rớm máu là có thật. 

Cháu bé tên Long, 13 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Hương Sơn. Cha mẹ em đã ly hôn, cậu bé hiện sống cùng cha. Cha em hiện làm cơ khí ở Bắc Ninh, còn mẹ sống tại Hà Giang.

Hình ảnh Long bị bố đánh tím đen mông được chia sẻ trên mạng xã hội.Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyên chia sẻ, sự việc bắt nguồn từ 8h sáng 6/10, ông nhận được điện thoại từ Công an thị trấn Hương Sơn báo việc Long bị nghi lấy cặp sách của thầy giáo và một xe đạp trong Trường THCS Hương Sơn nên đã báo tin qua điện thoại cho cha ruột của câu bé.

Bực mình, bố của Long đang làm việc tại Bắc Ninh, lập tức về nhà tìm gặp con trai. Khi tìm thấy Long đang say sưa chơi game trong một quán điện tử, người cha đưa cậu bé về nhà rồi tức giận dùng roi tre đánh con nhằm mục đích hỏi rõ việc cậu trộm xe đạp và cặp sách có thật hay không. Tuy nhiên, dù bị đòn đau nhưng Long vẫn một mực bảo không ăn trộm. Sau đó, cha cậu tiếp tục đi làm.

Chiều cùng ngày, mẹ cậu bé từ Hà Giang về Thái Nguyên thăm con trai. Khi nghe được việc Long bị nghi ăn trộm từ những người hàng xóm, chị đã lấy roi gỗ đánh con nhưng thấy con tỏ ra quá đau đớn nên đã cởi quần kiểm tra thì phát hiện phần mông đã tím đen và chảy máu.

Sau đó, nam sinh lớp 7 nhanh chóng được mẹ đưa lên Bệnh viện huyện Phú Bình để chữa trị, đồng thời báo công an đến xử lý. Lúc này, bà nội Long có mặt, chứng kiến sự việc và khai rõ với cơ quan công an, chính quyền địa phương.

Trước sự việc trên, ông Dương Văn Nguyên cho biết thường ngày Long là cậu bé ngoan. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cháu thường nghỉ học vì ham chơi điện tử, có hôm bỏ nhà đi mấy ngày liền nhưng dù thế nào thì việc đánh con mạnh tay, bầm tím mông như vậy là không đúng. Để dạy con, phụ huynh cần kết hợp nhiều biện pháp để giáo dục. Chưa kể việc cậu bé 13 tuổi ăn trộm mới chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng hay kết luận chính thức và nêu quan điểm “Cha Long là dân lao động bình thường, vốn hiền lành, tốt tính, chưa bao giờ làm điều gì xấu. Có lẽ, vì đi làm xa lại nhận được tin con hư nên ông không kiềm chế được tức giận, đánh cháu quá tay. Để giáo dục cháu cần sự kết hợp của cả gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương”.

Về phía chính quyền, ông Dương Viết Hòa - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Sơn cho hay đã chỉ đạo Công an thị trấn Hương Sơn và Công an huyện Phú Bình xuống lập biên bản “Chúng tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc chuyển cho Công an huyện Phú Bình xem xét giải quyết” và thông báo tình hình sức khỏe của nam sinh khá tốt, không có vấn đề gì nghiêm trọng đến tính mạng. Cậu chỉ bị tổn thương phần mềm và bầm tím mông. Còn việc Long có ăn trộm xe đạp và cặp sách trong trường hay không chỉ mới là nghi ngờ, chưa có kết luận chính thức.

Suckhoecuocsong.com.vn (theo zing.vn)

Các tin khác