Người đàn ông ôm bình gas sắp nổ để cứu cả khu phố

5/20/2015 3:55:33 PM
Vì lo lắng cho tính mạng của tất cả mọi người trong khu phố, ông Dương Minh Thảo sau khi phát hiện bình gas có dấu hiệu rò rỉ đã dũng cảm ôm bình gas rời đi chỗ khác và bị thương rất nặng.

 

 

Vào ngày 11/4, ông Dương Minh Thảo sinh năm 1963, trú tại KTT trường cấp 1-2 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội tự mình chở bình gas đã hết đến nhà máy gas G.Đ (Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp) để đổi bình gas mới.

 

Khi mang bình gas về nhà, trước khi lắp ông Thảo đã dùng xà phòng thử các đầu mối và không phát hiện gas bị xì. Thế nhưng 1 tiếng sau, khi ông đang luộc rau muống bỗng nghe thấy tiếng xì gas.

 

 

Ông Thảo tại bệnh viện.

 

Được biết, nhà ông là nhà cấp bốn, rộng chưa đầy 20m2. Trước hiên, bên phải là bếp gia đình, bên trái là lối đi ra ngõ chung khu tập thể. Phía gần bếp, cách chưa đầy 2 mét là hai lớp tiểu học đang trong giờ học, mỗi lớp gần 40 học sinh. Bên trái bếp, cách khoảng 6 mét là chợ Ninh Hiệp đông người.

 

“Gas phụt mạnh lên trần nhà từ vết hở, tôi thò tay khóa van nhưng không có tác dụng vì cổ bình bị đứt. Trong khoảnh khắc, tôi ôm bình gas lôi ra ngoài bếp, đến chỗ an toàn. Trong lúc di chuyển, lửa cháy bùng bùng, tôi nhắm mắt, mặt ngoảnh đi chỗ khác nhằm hạn chế thương tích.” – ông Thảo nói.

 

 

Bình gas của nhà máy gas G.Đ.

 

Sau khi đặt được bình gas ở vị trí an toàn, không còn gây nguy hiểm cho mọi người ông Thảo đã bị bỏng nặng, thời điểm đó trong nhà còn có vợ ông đang soạn bài nhưng vợ ông lại rất yếu, may có hàng xóm giúp sức phá cửa sổ thoát ra sau nếu không giờ này ông không biết còn có thể ở đây kể lại không nữa.

 

“Như nhiều người thấy bình gas rò rỉ, cháy đã chạy thoát thân rồi, nhưng do anh ấy sống có tâm có đức nên mới dũng cảm như vậy”, một hàng xóm nhận xét. Nhắc đến ông Thảo, hàng xóm ai cũng tự hào, khen ông trước nay sống tốt, hiền lành, nhiệt tình với hàng xóm láng giềng.

 

Hiện ông Thảo đang nằm điều trị tại bệnh viện Xanh pôn mức độ bỏng là 30%, ông không có ý định kiện cáo đòi bồi thường từ nhà máy gas G.Đ do cung cấp bình gas kém chất lượng mà chỉ có nguyện vọng mong muốn công ty gas có trách nhiệm trong vụ xì gas trên, hỗ trợ ông kinh phí điều trị tại bệnh viện.

 

Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác