Nhẫn tâm quay clip để bạn chết đuối thương tâm

5/29/2015 6:37:28 PM
Không chỉ là những hành vi bạo lực trong học đường, giới trẻ giờ đây còn “bị bệnh” nghiện facebook, chụp ảnh, quay clip tự sướng...Đáng tiếc là chính từ những hành vi này mà dẫn đến cái chết oan uổng của cậu bé 15 tuổi người Trung Quốc.

 

Không chỉ là những hành vi bạo lực trong học đường, giới trẻ giờ đây còn “bị bệnh” nghiện facebook, chụp ảnh, quay clip tự sướng...Đáng tiếc là chính từ những hành vi này mà dẫn đến cái chết oan uổng của cậu bé 15 tuổi người Trung Quốc. Nếu không mải quay clip, cậu bé đã được các bạn cứu sống...

Video có độ dài khoảng 1 phút, trong đó nam sinh 15 tuổi xấu số là Mao Mao. Cậu bé vùng vẫy trong sự bất lực ở dưới nước và không thể la lên để kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người.

Giới trẻ thời ơ đến khó hiểu để thoả mãn một thú vui

Thay vì nhảy xuống cứu, 4 hoặc 5 bạn của Mao Mao lại đứng trên bờ quay clip bằng điện thoại. Rõ nhất là cậu bé mặc áo vàng đứng cười đùa trước cái chết của Mao Mao chỉ cách không đầy 2m. Cậu này đứng sát mép sông cố gắng tiếp cận Mao Mao và kéo lên. Thế nhưng sau đó lại không cứu mà tiếp tục cười đùa. Một trong số đó còn hỏi "Mao Mao, bạn chưa chết à?"

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, không nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, Mao Mao từ từ chìm vào làn nước sâu...

Sau khi sự việc xảy ra, một học sinh giấu tên cùng trường với Mao Mao cho biết, nam sinh này quyết định bơi ở sông nên khi thấy cậu bé chết đuối, bạn bè cứ nghĩ là đang đùa. Hiện, vụ việc đang được cảnh sát Trung Quốc điều tra làm rõ.

Từ sự việc trên cho thấy, công nghệ intenet đã và đang tác động không nhỏ đến đời sống của dân của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa là việc giáo dục ý thức, tình cảm giữa con người với con người, tinh thần tương thân tương ái đang bị mai một, xói mòn...

Hải Yến

Các tin khác