Nhờ ông ngoại chăm sóc giúp mèo cưng, ngày đón mèo về anh vô cùng hối hận

6/27/2017 2:06:57 PM
Do quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc cho mèo cưng một anh chàng người Trung Quốc đã bèn gửi mèo cho ông ngoại nhờ chăm sóc giúp. Nhưng khi anh chuẩn bị vào đón bé mèo vừa bước vào nhà cảnh tượng anh nhìn thấy....

 

Do quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc cho mèo cưng một anh chàng người Trung Quốc đã bèn gửi mèo cho ông ngoại nhờ chăm sóc giúp. Nhưng khi anh chuẩn bị vào đón bé mèo vừa bước vào nhà cảnh tượng anh nhìn thấy....

Một cư dân mạng ở Trung Quốc đã chia sẻ một câu chuyện như sau, một thời gian trước vì quá bận không có thời gian chăm sóc mèo con nên đã nhờ ông ngoại chăm giúp.

Lúc đầu anh này lo lắng chú mèo con tính tình ngang bướng, lại thích cào nên khoảng thời gian nhờ ông trông mèo hộ, anh cũng lo ông bị mèo cào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh đã biết mình uổng công lo lắng không đâu!

Vừa mở cửa đã nhìn thấy chú mèo nằm trườn trên vai ông ngoại, ông ngoại bị chú mèo làm nũng, mè nheo, ông và mèo thật quá hợp nhau.

Nhìn cảnh tượng này, anh chủ cũng dở khóc dở cười.

Sau đó khi anh nói với ông ngoại đến đón mèo đi, chú mèo như nghe hiểu được lời nói của chủ nhân, đột nhiên cứ bám lấy ông ngoại không dứt.

Ngoài ra cũng có một cư dân mạng khác kể mang mèo về nhà nhờ mẹ chăm sóc hộ, kết quả là khi về nhà chứng kiến cảnh tượng này…

Chú mèo với vẻ mặt thung dung nằm trên lưng mẹ, còn mẹ thì vẻ mặt hạnh phúc không lỡ để chú mèo xuống, làm cho anh này vừa ngưỡng mộ vừa “ghen tuông”.

Người ta nói những chú mèo con cún con là liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm trong gia đình quả không sai! Nếu lần sau bố hay mẹ bạn có buồn phiền gì thì hãy đem thú cưng tới cho bố mẹ chăm nhé!

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn Daikynguyen)

Các tin khác