Những bài thơ ngắn cảm động dành cho mẹ

3/10/2015 9:13:01 PM
Mưa rơi trên đường vội vã. Dáng mẹ hao gầy tất tả đường trơn. Chiếc áo nâu chỉ rách vai sờn. Lưng mẹ còng nay trùng hơn một chút

 

 

Mưa rơi trên đường vội vã.

Dáng mẹ hao gầy tất tả đường trơn.

Chiếc áo nâu chỉ rách vai sờn.

Lưng mẹ còng nay trùng hơn một chút

Đôi chân trần bao lần ngã hụt

Dành tặng cho con giây phút yên bình...

 

---------

 

Thắt lưng buộc bụng vì con.

Gánh sương phơi nắng mỏi mòn đôi vai.

Nhịn ăn chịu rét vì ai !?.

Vì đàn con nhỏ khờ dại mưu sinh.

Đớn đau chịu khổ riêng mình.

Sống hết chữ mẫu trọn tình yêu con

 

----------

 

Cơm người khổ lắm con ơi.

Không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn.

Dẫu cha mẹ có khó khăn.

Cũng cho con đủ gối chăn,cơm lành.

 

----------

 

Mẹ ơi về với con đi.

Đừng xa con nhé, đừng đi 1 mình.

Con ngồi ôm khóc tấm hình.

Sau này con phải..một mình sống sao.

Mẹ ơi mẹ tựa trăng sao.

Đêm tối vắng mẹ đường nào con ra.

Vắng mẹ trống vắng căn nhà.

Mình con kêu khóc...về nhà “mẹ ơi “.

 

--------

 

Mẹ ơi ! Con phải làm sao.

Cuộc sống tấp lập...đâu nào như mơ.

Con ước mãi là trẻ thơ.

Trong vòng tay mẹ ầu ơ sớm chiều...

 

-------

Gánh gồng nắng gió nuôi con.

Dẫu rằng vai mỏi,sưng mòn gót chân.

Chẳng khi nào mẹ phân vân.

Để con của mẹ thêm phần tốt hơn.

Trời mưa đường trượt,đường trơn.

Dù mẹ có ngã chẳng hờn trách ai.

Mẹ ơi nếu có kiếp hai.

Xin làm con mẹ,miệt mài đền ơn.

 

Skcs.vn

Các tin khác