Những bài thơ xúc động dành cho mẹ

3/9/2015 4:10:14 PM
Thời gian ơi xin đừng trôi nhé. Để cho tôi bên mẹ suốt đời. Trái tim con muốn nói bao lời. không đủ từ ân trời của mẹ.

 

 

Nắng mưa khói bụi lề đường
Gia đình bé nhỏ gió sương sớm chiều
Con ơi con nhớ một điều
Cha làm tất cả ... dây diều con bay !

 

--------

 

Hôm nay gió lạnh đổ về
Thấp thoáng dáng Mẹ chiền đê cánh đồng.
Mẹ vượt giá lạnh mùa đông.
Mưa dầm gió bắc bão giông hãi hùng.
Lưng kia giờ đã thêm trùng.
Tóc kia giờ cũng bập bùng màu mây !

 

---------

Đêm nay Mẹ ngủ ở đâu
Đầu đường góc chợ chân cầu gốc cây
Gánh hàng thấm nước mưa đầy
Đêm đêm mình mẹ dáng gầy cô đơn !

 

---------

 

Dòng sông khúc thẳng khúc cong
Nhưng còn tình mẹ một lòng theo con
Trăm năm phiến đá cũng mòn
Ngàn năm tình mẹ vẫn còn vẹn nguyên !

 

----------

 

Chiếc xe cũ kĩ bao lần hỏng.
Bidan mòn nhọn ,trượt cá chân.
Lốp xe bên tuột bên bục xé.
Mẹ vẫn đi vì con bé con khờ..

 

-----------

 

Gánh con gánh cả cuộc đời.
Cho con cho cả cuộc đời mẹ cha.
Sông kia phủ nặng phù xa.
Còn tình cha mẹ phủ qua đất trời.

 

 

----------

 

Nghe tin có bão quê nhà.
Lòng con đau nhói Mẹ già ở quê.
Con nơi xa lắm chẳng về.
Căn nhà mình Mẹ chiền đê sớm chiều.

 

-----------

 

Vì con hư tóc mẹ thêm bạc.
Mong con khôn trán mẹ thêm nhăn.
Nuôi con lớn tay mẹ khô gầy.
Dẫn dắt con...chân mẹ mỏi mệt.
Những lo toan hằn lên đôi mắt.
Những gian khổ ...nặng còng lưng mẹ
Vì chúng con, tất cả vì con

 

---------

 

Yêu mẹ chẳng dám nói lời.
Dù rằng 3 tiếng ... cả đời không quên.
Tình yêu của mẹ ko tên.
Cả đời suốt kiếp ở bên con mình.
Mẹ yêu là ánh bình minh.
Là trời ,là đất ... đẹp xinh nhất đời.

 

----------

 

Mưa dầm gió bấc trên lưng mẹ.
Gánh cả mây trời với đứa con.
Dáng lưng còng nuôi tôi lớn đó.
Mẹ tôi nghèo..."vẫn là mẹ của tôi ".

 

------------

 

Căn nhà dột nát đơn sơ
Là nơi mẹ ở đợi chờ các con.
Con đi vì nước vì non.
Để rồi mình mẹ héo mòn, nhớ thương...

 

-------------

 

Nụ cười Mẹ nụ cười đẹp nhất.
Con sẵn sàng đồi cả thiên thu.
Vì tất cả đều là phù du.
Còn Thầy Bu luôn là vô giá.

 

-------------

 

Tóc mẹ nay rụng, bạc rồi.
Làn da cháy sạm đồi mồi thêm nhăn.
Nhường con mẹ chẳng dám ăn.
Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn mẹ mang.

 

-----------

 

Vì ai mẹ phải mưu sinh.
Vì ai mẹ phải dầm mình dưới mưa.
Vì ai mẹ nhịn cơm trưa.
Vì ai mẹ phải cày bừa sớm hôm.

 

-----------

Nắng kia trải khắp đường dài.
Mồ hôi cay mặn ướt vai mẹ hiền.
Cả đời mẹ khổ triền miên.
Nắng mưa chịu đủ ưu phiền mẹ tôi.

 

-----------

 

Nhường con cả từng miếng cơm.
Dành dụm mọi thứ đẹp thơm con mình.
Cho con áo đẹp, xe xinh.
Xe thồ lóc cóc một mình mẹ đi.

 

------------

 

Xao xác đêm đông buồn vắng vẻ.
Còn mình mẹ lê bước hè dài.
Biết đi đâu khi nhà không có.
Tối ngủ đâu cô độc thân già

 

----------

 

Mẹ yêu ko phải thánh thần.
Nhưng mẹ là mãi thiên thần của con.
Ngày xưa con bé lon ton.
Bây giờ đã lớn vẫn còn thơ ngây.
Tóc mẹ trắng bạc như mây.
Bao nhiêu sợ bạc con đây đau lòng

 

-------------

 

Mẹ là tất cả mẹ ơi.
Là ánh sao sáng trên trời trong đêm.
Mẹ là gió mát êm đềm.
Là trăng tháng tám ngoài thềm êm trôi.
Mặt trời chỉ một mà thôi.
Và cũng chỉ một mẹ tôi trên đời.

 

-------------

 

Tóc ai nay đã bạc rồi.
Da thêm cháy xạm đồi mồi vết nhăn.
Vai kia gánh đủ nhọc nhằn.
Chân tay mệt mỏi héo cằn...mẹ tôi !

 

--------

 

Mưa rơi tầm tã, mưa rơi mãi
Thấp thoáng bóng ai...ôi mẹ tôi
Mẹ ôm hàng gánh ngồi co lạnh
Buốt trái tim con...mẹ héo mòn

 

--------

 

Mẹ nào mà chẳng thương con.
Tệ lạn xã hội mỏi mòn mẹ lo.
Nhiều khi mẹ phải nói to.
Bởi con khờ qúa chỉ lo chơi bời.
Đôi khi nước mắt mẹ rơi.
Đánh con một cái...con ơi mẹ buồn.
Uốc nước lên nhớ tới nguồn.
Đừng gây lo sợ mắt buồn mẹ yêu...

 

--------

 

Con lớn lên trong vòng tay mẹ.
Bữa cơm nghèo chan chứa tình thương.
Ôi...bàn tay gầy gộc trơ xương.
Nhường cho con cơm lành canh ngọt.

 

--------

Hôm nay chủ nhật mẹ ơi.
Mẹ vẫn tất tả dòng đời mưu sinh.
Vì con...mẹ quên thân mình
Ngày người ta nghỉ...lặng thinh mẹ làm...

 

------------

 

Đồng quê lúa ngả chín vàng.
Mồi hôi trán mẹ, chói trang nắng hè.
Phảng phất đâu đó tiếng ve.
Xa xa bóng mẹ chiếc xe cũ sờn.

 

--------

 

Thời gian ơi xin đừng trôi nhé.
Để cho tôi bên mẹ suốt đời.
Trái tim con muốn nói bao lời
không đủ từ ân trời của mẹ.

 

Ai còn mẹ xin đừg làm mẹ khóc ... đừng để giọt buồn lên mắt mẹ nghe không

Skcs.vn st.

Các tin khác