Những cảnh tượng nhức nhối sau ngày nghỉ lễ

5/3/2015 3:55:44 PM
Cứ vào dịp nghỉ lễ các vấn đề về giao thông và môi trường đô thị lại nhức nhối. Người dân lại bộc lộ những điểm yếu kém đến khủng khiếp trong ý thức của mình.

 

 

162 người chết, 184 người bị thương trong vòng 6 ngày nghỉ lễ cũng là chuyện đáng bàn, rồi câu chuyện cũ mèn về việc xả rác bừa bãi nơi công cộng cũng khiến không ít người lắc đầu ngao ngán. Những người Việt có văn hoá thấy ngượng trước bạn bè quốc tế với câu hỏi: “Không biết các du khách nước ngoài họ sẽ nhìn chúng ta thế nào nhỉ?”

Không thể đổ lỗi cho lượng du khách đến các điểm vui chơi, giải trí quá đông. Đây là ý thức người dân. Tại sao vẫn những con người đó khi đi sang nước ngoài họ lại tìm bằng được thùng rác để bỏ rác. Phải chăng hình phạt răn đe chưa đủ sức nặng để người dân thay đổi hành vi.

Trên bãi biển Thịnh Long, rất nhiều du khách "tiện tay" vứt vỏ dừa đã uống trên bờ tạo nên khung cảnh không đẹp này.

Các công nhân vệ sinh môi trường cũng phải hết sức vất vả để thu gom các túi rác do người dân thải ra sau đêm bắn pháo hoa tại Đà Nẵng.

Thành phố xinh đẹp Đà Nẵng tràn ngập trong rác thải

Cảnh tượng đáng buồn của Hồ Gươm vào tối 30/4 vừa qua.

Báo, túi nilông được vứt bừa bãi khắp nơi,

các nam thanh nữ tú chỉ việc đứng dậy không hề quan tâm đến cảnh quan của nơi văn hoá này

Skcs.vn tổng hợp

Các tin khác