Những cuốn sách đáng ngẫm của những con người không được cuộc đời ưu ái

8/10/2015 11:43:27 PM
Trong cuộc sống, có rất nhiều người trong chúng ta luôn than thân trách phận rằng mình kém may mắn, rằng số phận không mỉm cười với mình thế nhưng nếu biết đến những hoàn cảnh dưới đây chúng ta phải thầm cảm ơn cuộc đời vì được sinh ra khỏe mạnh và lành lặn.

 

 

Tuy những con người này không hề được cuộc đời ưu ái, số phận cũng không mỉm cười với họ thế nhưng họ vẫn làm nên những điều khiến người bình thường như chúng ta phải nể phục. Họ có những cuốn sách mà tất cả chúng ta nên đọc và suy ngẫm.

 

Những cuốn sách đáng suy ngẫm của các tác giả “đặc biệt”

 

Lê Hữu Nam

 

 

Tác giả Lê Hữu Nam sinh năm 1986 tại Đà Lạt mắc bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể chàng trai gần 30 tuổi gầy guộc, bé nhỏ như một cậu bé.

 

Rời quê nhà vào TP HCM lập nghiệp, Lê Hữu Nam làm báo, viết văn. Với lối viết cảm xúc, chân thật, các cuốn sách của Hữu Nam không chỉ được đồng nghiệp trân trọng mà còn được khán giả tìm đọc. Dù nhiều lần phải nhập viện cấp cứu trong khi viết nhưng Hữu Nam chưa một lần từ bỏ đam mê.

Đến nay, anh là tác giả của ba đầu sách được bạn đọc yêu thích như: Hành trình trở về, Con đến như một phép màu, và mới nhất là Mật ngữ rừng xanh.

 

Nguyễn Ngọc Ký

 

 

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại Nam Định, được biết đến là một người có nghị lực phi thường, một người đã dùng chân viết nên số phận.

 

Từ năm bốn tuổi ông bị liệt cả hai tay. Bảy tuổi, ông vượt qua nỗi đau bệnh tật để được đến trường học với cách viết bằng hai chân. Ngoài công việc giảng dạy, giao lưu với các bạn trẻ về kinh nghiệm, kỹ năng sống, thầy Nguyễn Ngọc Ký là tác giả của vài đầu sách nổi tiếng như: hồi ký Tôi đi học (viết năm 1970, tên ban đầu là Những năm tháng không quên), hay Tôi học đại học.

 

Hơn 60 năm qua cái tên Nguyễn Ngọc Ký in dấu trong lòng bao thế hệ thanh thiếu niên về tấm gương giàu nghị lực.

 

Vũ Ngọc Anh

 

 

Vũ Ngọc Anh sinh năm 1987 ở Hải Phòng. Căn bệnh xương thủy tinh quái ác khiến tay chân anh biến dạng và cuộc sống phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Bất chấp những đau đớn của thể xác và khó khăn, bất tiện trong cuộc sống, Vũ Ngọc Anh vẫn miệt mài học tập.

 

Thi đỗ đại học, nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ, chàng trai quyết định nghỉ học. 18 tuổi, anh rời nhà để lên Hà Nội, lăn lộn đủ nghề kiếm sống và thực hiện hành trình xuyên Việt để dung nạp cho mình những trải nghiệm thực tế. Không chỉ tự nuôi sống bản thân, Vũ Ngọc Anh còn tham gia hoạt động thiện nguyện. Năm 2014, anh ra mắt tự truyện Không thể vỡ, truyền niềm cảm hứng, niềm lạc quan sống và cống hiến bất chấp hoàn cảnh của những người khuyết tật.

 

Nguyễn Bích Lan

 

 

Nguyễn Bích Lan sinh năm 1976 tại Thái Bình. Năm 13 tuổi, căn bệnh nan y loạn dưỡng cơ khiến chị phải bỏ dở việc học hành khi đang là học sinh lớp tám trường làng.

 

Căn bệnh loạn dưỡng cơ cư ngụ lâu năm trong cơ thể Bích Lan còn gây biến chứng sang bệnh tim, khiến nhiều lúc chị phải nằm liệt giường, cơ thể gầy gò, yếu ớt. Thế nhưng, Bích Lan chống chọi với sức khỏe để tìm đến sách vở, tìm niềm vui và hạnh phúc khi tự học tiếng Anh.

 

Đến nay, Nguyễn Bích Lan là dịch giả của gần 30 đầu sách tiếng Anh và từng ra mắt cuốn tự truyện Không gục ngã phát hành năm 2013, kể lại hành trình chiến thắng nghịch cảnh từ khi chị là cô gái trẻ đến lúc tìm được ý nghĩa cuộc sống.  Năm 2011, chị ra mắt tập truyện ngắn và thơ mang tên Sống trong chờ đợi dành cho các độc giả luôn dõi theo hành trình của mình.

 

Trần Trà My

 

 

Trần Trà My sinh năm 1986 tại Quảng Trị. Trà My bị liệt hai chân, đôi tay yếu và khó phát âm khi nói do biến chứng của cơn sốt ngày bé. Năm 16 tuổi, Trà My đến với văn chương và tìm được cho mình niềm đam mê sáng tạo với chữ nghĩa.

 

Với bàn tay rất yếu, hầu như chỉ có thể dùng một, hai ngón để gõ bàn phím, Trần Trà My vẫn làm việc, sáng tác. Chị có các tập truyện ngắn đã phát hành như: Giấc mơ đôi chân thiên thần (20 truyện ngắn), Chúng ta chính là mùa xuân (39 bài tản văn), Yêu trên từng ngón tay (11 truyện ngắn)...

 

Nguyễn Hồng Công

 

 

Nguyễn Hồng Công sinh năm 1978 tại Lạng Giang, Bắc Giang và qua đời năm 2009.

 

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Hồng Công phải chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận khi đó hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể cô đều hư hỏng, đau đớn. Bất chấp quãng đường sống "chung thân" với bông gòn, kim tiêm và những lần chạy thận nhân tạo định kỳ, Nguyễn Hồng Công luôn cố gắng lạc quan với nụ cười trên môi.

 

Năm 2007, tự truyện Khát vọng sống để yêu của cô ra mắt. Cuốn sách kể lại những vui buồn của cô gái trẻ bị số phận thử thách. Trong đó, cô giãi bày khát vọng được sống để yêu, để tri ân những tấm lòng đã đến và chia sẻ với mình. Năm 2009, khoảng ba tháng trước khi qua đời, Nguyễn Hồng Công ra mắt tập sách mang tên Ở trọ trần gian. Ấn phẩm gồm nhiều bài thơ, tản văn, ghi chép lại những trải lòng cảm xúc, ưu tư của tác giả về cuộc sống và con người xung quanh cô.

 

Nguyễn Thị Kim Hòa

 

 

Nguyễn Thị Kim Hòa sinh năm 1984 tại Ninh Thuận. Từ năm hai tuổi, sau một trận sốt cao, Kim Hòa bị bại liệt. Dù được gia đình chạy chữa, di chứng của căn bệnh vẫn khiến cho tay phải cô bị liệt hoàn toàn, tay trái co rút không hoạt động bình thường. Dù chỉ có thể nằm để viết bằng nửa tay trái nhưng cô vẫn có niềm đam mê vô tận với văn chương, coi nó như liều thuốc tinh thần để sống lạc quan, vượt qua những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật.

 

Cô có các cuốn sách đã phát hành như: Tay chị tay em, Nho đắng, Cơn lũ vẫn chưa qua. Cô cũng là tác giả đạt giải nhất Cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn Nghệ Quân Đội 2013-2014 với ba tác phẩm Đỉnh khói, Hương thôn dã, Thôi mùa cỏ cháy.

 

Những cuốn sách đáng ngẫm của những con người không được cuộc đời ưu ái.

 

Skcs.vn (Theo Danviet)

Các tin khác