Những giọt nước mắt sau cơn bão đa cấp Liên Kết Việt

2/29/2016 8:31:28 AM
Vỡ hụi, bán hàng đa cấp, bị lừa sạt nghiệp do nhẹ dạ, cả tin...là điều chúng ta thường thấy trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hệ quả từ vụ lừa đảo của công ty đa cấp Liên Kết Việt với số tiền lên đến 1.900 tỷ là quá lớn. 

 

Vỡ hụi, bán hàng đa cấp, bị lừa sạt nghiệp do nhẹ dạ, cả tin...là điều chúng ta thường thấy trong những năm gần đây. Tuy nhiên, hệ quả từ vụ lừa đảo của công ty đa cấp Liên Kết Việt với số tiền lên đến 1.900 tỷ là quá lớn. Vụ việc đã gây chấn động dư luận, người trong cuộc khóc than, tan cửa nát nhà, người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có người muốn kết liễu cuộc đời...

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam hay Liên kết Việt, nhiều người mới biết mình đã bị lừa. Giấc mơ đổi đời chẳng thấy đâu, thay vào đó là những giọt nước mắt, nỗi xót xa vì số tiền tích cóp được từ cả đời người đã không cánh mà bay.

Người vợ bệnh tật không có tiền chữa bệnh chỉ vì chồng đầu tư vào Liên kết Việt

Nhiều gia đình tan nát cửa nhà, có người lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí muốn kết liễu cuộc đời vì quá tiếc của. Theo các cơ quan chức năng, vụ việc lần này vô cùng nghiêm trọng bởi có tới 60.000 người tại 27 tỉnh thành đang phải gánh chịu hậu quả chỉ vì tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo Liên kết Việt.

Sức tàn phá ghê gớm của cơn bão đã cấp đã tạo nên những số phận bi thương, những giọt nước mắt ám ảnh của những đứa trẻ khát sữa, cha mẹ, vợ con thiếu từng miếng cơm, tấm áo trong những căn nhà tồi tàn, rách nát...Tất cả chỉ vì một phút mê muội, nông nổi, tham làm giàu bất chính mà nên.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có những biện pháp kiểm soát nghiêm minh, sát sao, kịp thời để tránh gây ra những hệ lụy cho hàng nghìn con người, đặc biệt là những đứa trẻ tội nghiệp trong 60 nghìn gia đình đã nói ở trên.

Tổng hợp

Các tin khác