Rùng rợn bé 17 tháng tuổi cắn chết rắn độc

11/4/2015 4:16:14 PM
Từ trước tới nay chỉ có rắn độc cắn chết người do nọc độc phát tiết chứ việc người cắn chết rắn là một chuyện không tưởng…Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện có thật 100% mà chủ nhân cắn chết rắn độc lại là một cậu bé 17 tháng tuổi….

 

Từ trước tới nay chỉ có rắn độc cắn chết người do nọc độc phát tiết chứ việc người cắn chết rắn là một chuyện không tưởng…Tuy nhiên, đó lại là câu chuyện có thật 100% mà chủ nhân cắn chết rắn độc lại là một cậu bé 17 tháng tuổi….

 

Câu chuyện hi hữu trên xảy ra tại thị trấn nhỏ Mostardas thuộc bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil vào ngày chủ nhật (1/11).

 

Như thường lệ, khi Jaine Ferreira Figueira đang làm các công việc lặt vặt còn cậu con trai 17 tháng tuổi chơi ngoài vườn cùng một chú chó nhỏ thì đột nhiên, cô thấy con trai im bặt nên chạy ra xem có vấn đề gì không. Chưa kịp ra đến vườn, cô đã sững sờ trước cảnh tượng bé Lorenzo chạy vào nhà trên miệng nhoe nhoét máu và một con rắn cực độc đang rãy rụa trên tay.

Jaine Ferreira Figueira rất sốc khi thấy con trai ngậm con rắn trong mồm

Trong một tích tắc định thần, Jaine Ferreira Figueira hét lên gọi chồng rồi sau đó cả hai ngay lập tức đưa con tới bệnh viện Sao Luiz, cách thành phố Porto Alegre (thủ phủ bang Rio Grande do Sul) khoảng 175km sau khi đã cố gắng gỡ xác con rắn ra khỏi tay con trai rồi cho nó vào một cái chai để các bác sỹ có thể nhận ra đó là loại rắn gì.

Con rắn được cho vào chai để mang tới bác sĩ xem đó là loại rắn gì.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ cho biết, Lorenzo hoàn toàn không bị trúng độc và loài rắn mà bé tiếp xúc là loại cực độc có tên là Jararaca, thường sống ở Brazil, Argentina và Paraguay. Nếu không may bị loài rắn này tấn công mà không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể thiệt mạng với các triệu chứng như xuất huyết, sốc và thận bị tê liệt.

Đặc biệt, tuyên bố mà bác sĩ cho biết đã gây sốc cho bố mẹ Lorenzo bởi chính cậu bé đã cắn chết con rắn “Cậu bé cắn sát phần đầu con rắn Jararaca khiến nó tê liệt và không thể cắn lại cậu bé”, bác sĩ Carteri cho hay. Ông cũng cho rằng Lorenzo chỉ phản ứng theo bản năng hoặc cậu bé nghĩ con rắn là đồ chơi.

Rất may con rắn không kịp làm hại cậu bé mà đã bị cắn chết.

 

Về phần mình, mẹ cậu bé chia sẻ “Tôi suýt đứng tim khi phát hiện Lorenzo đi vào nhà, miệng đang cắn chặt đầu con rắn độc, trong khi con rắn đang quẫy mạnh trên tay thằng bé ”.  Rất may mọi chuyện đã qua và con trai tôi vẫn khỏe mạnh.

 

Từ câu chuyện hi hữu trên, thiết nghĩ các gia đình, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu vùng xa, có vườn, cây cối um tùm cần thận trọng hơn để tránh xảy ra những việc đáng tiếc cho con trẻ.

Tổng hợp 

Các tin khác