Rùng rợn vụ án giết vợ chồng bạn thân rồi phi tang xác

9/28/2015 10:26:15 PM
Hai ngày hôm nay, người dân cả nước xôn xao và phẫn nộ bởi vụ án mạng giết vợ chồng bạn thân, cướp tài sản rồi vứt xuống giếng phi tang xảy ra tại Đà Lạt.

 

 

Hai ngày hôm nay, người dân cả nước xôn xao và phẫn nộ bởi vụ án mạng giết vợ chồng bạn thân, cướp tài sản rồi vứt xuống giếng phi tang xảy ra tại Đà Lạt. Đặc biệt, vụ án đã xảy ra 3 năm trước đó, các nạn nhân giờ chỉ còn lại đống xương tàn...đau lòng hơn, vụ việc chỉ được hé mở khi tên sát nhân ra tay giết hại một tài xế, cướp taxi rồi chôn xác trên đồi thông....

 

Ngày 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa nghi can Kiều Quốc Huy (27 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú Đắk Lắk) đến giếng nước tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) để khai quật thi thể vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình (31 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi) đã bị Huy giết hại vào năm 2012.

 

Các cơ quan chức năng khai quật hài cốt nghi của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh

 

Cơ quan điều tra cho biết, năm 2011, Huy vào huyện Bảo Lâm xin làm công nhân tại dự án bauxite Tân Rai. Trong quá trình sống tại đây, nghi can làm quen và chơi thân với gia đình anh Bình. Do thân thiết nên Huy biết anh Bình, chị Hạnh có nhiều tài sản, sổ đỏ nên tên này đã nổi máu tham và lên kế hoạch giết bạn cướp tài sản.

 

Theo kế hoạch đã sắp đặt trước, ngày 4/3/2012, Huy đến nhà đôi vợ chồng anh Bình bàn bạc chuyện mua bán bán đất. Khi đang thương lượng, nghi can thấy anh Bình đi ra nhà sau nên bám theo rồi dùng rựa chém người chồng gục chết tại chỗ.

 

Phát hiện chồng bị sát hại, chị Hạnh định tháo chạy nhưng chưa kịp tri hô thì bị kẻ sát nhân đuổi kịp, đâm chết bằng nhiều nhát dao. Giết xong 2 người, Huy kéo xác nạn nhân ra sau vườn rồi quăng xuống giếng phi tang. Để tránh thi thể bốc mùi xú uế hắn dùng nhiều vật dụng gồm bạt cao su, gỗ, đất đá vùi lấp kín miệng giếng.

 

Sau khi sát hại gia chủ, nghi can lấy 5 sổ đỏ cùng nhiều tài sản ra về. Để tránh nghi ngờ về sự vắng mặt của 2 vợ chồng, Huy tung tin đồn vợ chồng anh Bình đã bỏ trốn vì thiếu nợ nhiều người.

 

Một người dân gần nhà nạn nhân cho biết "Do quá trình mua bán đất tại huyện Bảo Lâm, Hạnh có bất đồng với nhiều người về chuyện tiền bạc, nhiều người kéo đến đòi nợ nên người dân không loại trừ 2 vợ chồng đã bỏ trốn". Đặc biệt, sau một thời gian vợ chồng anh Bình - chị Hạnh mất tích, một nhóm người kéo đến đòi nợ rồi đập phá một phần ngôi nhà càng khiến mọi người tin hơn vào lý do họ trốn nợ và mất tích chứ không nghĩ bị sát hại.

 

Tên sát nhân lạnh lùng ra tay giết hại gia đình bạn thân để cướp tài sản

 

Ngoài ra, do quen biết gia đình nạn nhân nên tên sát nhân cũng thỉnh thoảng gặp người thân nạn nhân để khẳng định việc mất tích của 2 nạn nhân là do trốn nợ nên gia đình đã không tìm kiếm hai vợ chồng anh Bình, chị Hạnh.

 

Vụ án được sáng tỏ từ vụ giết người chôn ở đồi thông

 

Kế hoạch tiếp theo là giết lái xe taxi. Vì vậy, tối 22/8, Huy gọi điện cho tài xế taxi Hoàng Thế Vinh chở từ TP Bảo Lộc đi Đắk Lắk. Khi đến quốc lộ 14C thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông, Huy dùng súng hãm thanh bắn chết anh Vinh rồi chờ thi thể nạn nhân về lại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đào hố giấu xác tại một ngọn đồi.

 

Do mưa gió, hố chôn lại chưa đủ sâu nên hai chân của nạn nhân chồi lên lòng đất và được người dân phát hiện vào ngày 30/8. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành phát hiện nhiều chứng cứ và đã tiến hành bắt giữ Huy vào đầu tháng 9/2015. Từ vụ án này, Huy đã khai nhận sát hại đôi vợ chồng bạn thân để cướp tài sản vào năm 2012.

 

Với những tình tiết trong vụ án, có thể thấy tên sát nhân đã mất hết nhân tính khi đoạt mạng vợ chồng bạn thân để cướp tài sản. Đặc biệt, sau đó tên này còn vu khống cho họ là vợ nỡ rồi bỏ trốn khiến cho gia đình và hàng xóm mất cảnh giác đẩy vụ án chôn vùi vào quá khứ.

 

Vụ án khép lại và là bài học cho các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu. Được biết, ngoài 2 vụ án đã được phát hiện, cơ quan công an còn nghi vấn Huy chính là hung thủ của hai vụ án mạng khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

 

Hải Yến 

Các tin khác