Sau 17 năm: Bé gái chào đời trên ngọn cây trong cơn lũ lịch sử đã trưởng thành

6/29/2017 10:22:46 AM
Sau 17 năm bị thiên tai tàn phá, xóa sổ nhiều làng quê khiến 800 người thiệt mạng, cuộc sống người dân Mozambique đã trở lại thanh bình, đặc biệt bé gái được sinh ra trên ngọn cây để tránh lũ ngày ấy đã trường thành và vô cùng xinh đẹp…

 

Những câu chuyện cổ tích đẹp, bình dị đầy tính nhân văn đã diễn ra trong cuộc sống đời thường. Sau 17 năm bị thiên tai tàn phá, xóa sổ nhiều làng quê khiến 800 người thiệt mạng, cuộc sống người dân Mozambique đã trở lại thanh bình, đặc biệt bé gái được sinh ra trên ngọn cây để tránh lũ ngày ấy đã trường thành và vô cùng xinh đẹp…

Ngược dòng thời gian 17 năm về trước, năm 2000 một trận lũ lịch sử kinh hoàng kéo dài suốt hơn một tháng tại Mozambique đã cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người, hàng nghìn gia súc, gia cầm và khiến cho 44.000 người rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất.

Giữa dòng nước lũ chảy xiết, chiếc trực thăng cứu hộ bất ngờ phát hiện ra cô bé Rosita Mabuiango cùng mẹ đang mắc kẹt trên cây. Trước đó, khi tìm kiếm nơi trú ẩn, mẹ của Rosita, cô Carolina Chirindza, đã buộc lòng phải cùng các thành viên khác trong gia đình trèo lên cây gần nhà để tránh trận đại hồng thủy đang ùn ùn kéo đến.

Tuy nhiên, do trận lũ kéo dài suốt nhiều ngày liên tiếp vậy nên vào ngày 1/3/2000, tức 4 ngày sau đó, Chirindza đã hạ sinh cô con gái ngay trên cây. May mắn thay, lực lượng cứu hộ đã kịp thời phát hiện và đưa 2 mẹ con tới nơi an toàn.

  

Câu chuyện cùng những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc 2 mẹ con được giải cứu sau đó đã trở thành biểu tượng của thảm kịch và hy vọng sống của người dân giữa vùng thiên tai.

Sau đó, hàng triệu USD cùng lương thực thực, thực phẩm và các trang thiết bị y tế đã được người dân trên thế giới chuyển tới Mozambique nhằm giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

Hồi tưởng lại quá khứ, Chirindza hiện đã 39 tuổi, sống tại thành phố Chibuto chia sẻ thật là một phép màu khi cả 2 mẹ con vẫn có thể giữ được tính mạng. "Tôi không hề chuẩn bị điều gì. Đó là những điều mà Chúa muốn".

Không chỉ vậy, cũng nhờ những bức ảnh này mà cuộc đời của Rosita và mẹ cô bé đã hoàn toàn thay đổi "Nó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nhờ nó mà giờ đây tôi có 1 căn nhà để ở, 1 công việc để làm".

Hiện, chị Chirindza sống trong 1 căn nhà 3 phòng ngủ, do chính quyền thành phố cấp. Ngoài ra, người mẹ trẻ cũng được nhận vào làm lao công tại trụ sở chính quyền thành phố.

Còn cô bé sinh ra trên ngọn cây ngày xưa - Rosita đã chuyển tới Maputo để đi học, sống cùng cha và mẹ đỡ đầu, bà Ruth Varela, 49 tuổi, một nhà thiết kế thời trang có tiếng. Rosita hiện đang lên kế hoạch vào Đại học và trong tương lai gần và mong muốn được trở thành kỹ sư hóa dầu.

Mẹ nuôi Varela cho biết gia đình vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 17 cho Rosita, bà chia sẻ "Thật kỳ diệu. Tại sao tôi lại được chọn làm mẹ đỡ đầu của con bé? Đó là nhờ có Chúa bởi tôi không phải là họ hàng thân thích gì, mọi thứ cứ thế diễn ra thôi". 

Câu chuyện về thiên tai, lũ lụt của đất nước Mozambique, về cô bé sinh ra trên ngọn cây 17 năm về trước và cái kết có hậu cho thấy mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, con người phải chịu nhiều thảm kịch của thiên tai nhưng tình người, sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng là những tình cảm chân quý tạo nên một cuộc sống tươi đẹp, đầy tính nhân văn.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo kenh14.vn)

Các tin khác