Sốc: Bố dượng ném con riêng 3 tuổi của vợ xuống bể bơi rồi dìm đến chết

9/22/2016 3:17:27 PM
Trong xã hội muôn hình vạn trạng, có người tốt, kẻ xấu, tuy nhiên độc ác, vô lương tâm đến mức ném đứa trẻ con riêng của vợ mới 3 tuổi thơ ngây, bé bỏng xuống bể bơi rồi dìm đến chết thì quả là một kẻ cầm thú.

 

Trong xã hội muôn hình vạn trạng, có người tốt, kẻ xấu, tuy nhiên độc ác, vô lương tâm đến mức ném đứa trẻ con riêng của vợ mới 3 tuổi thơ ngây, bé bỏng xuống bể bơi rồi dìm đến chết thì quả là một kẻ cầm thú.

Sự việc xảy ra ở bang Michoacan, Tây Nam Mexico, vào ngày 12/8/2015. Khi video này được công bố, nó đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp Nam Mỹ. Vào lúc xảy ra sự việc, mẹ của cô bé đang ngủ trong phòng ở khách sạn.

Hành động tàn độc của gã bố dượng đã bị camera ghi lại. (Nguồn: CEN)

Kẻ sát nhân, có tên là Jose David N đã liên tục ném cô bé xuống nước. Cô bé không biết bơi và cố gắng để nổi lên mặt nước trong khi gã bố dượng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, một việc khác khiến dư luận vô cùng bất bình bởi một số người trong bể bơi khi chứng kiến cảnh tượng trên đã không mảy may can thiệp để cứu sống một sinh mạng bé bỏng mà vội vã rời đi, để mặc gã đàn ông với cô bé tội nghiệp.

Tại phiên tòa, kẻ cầm thú - Jose David N tỏ ra bất ngờ khi biết cô con riêng của vợ đã bị chết đuối. Tuy nhiên, các hình ảnh mà camera ghi lại là bằng chứng khiến hắn ta không thể chối cãi. Kết luận của thẩm phán Garcia Cardona cho thấy gã cha dượng bất nhân này đã túm tóc cô bé và dìm cô bé dưới nước, khiến cô bé tắt thở.

Sau khi khám xét hiện trường, tử thi, camera các thẩm phán Juan Salvador Alonso Mejia, Ana Lilia Garcia Cardona và Noe Reyes Millan đã tuyên gã đàn ông này tội giết người và phải lĩnh án 100 năm tù. Mặc dù luật sư cố gắng bào chữa rằng cô bé đã chết ở bên ngoài bể bơi, chứ không phải dưới nước, nhưng các thẩm phán đã bác bỏ điều này.

Tổng hợp

Các tin khác