Thí sinh 26,5 điểm trượt Đại học được chính Bộ trưởng giúp đỡ

9/1/2015 11:06:34 AM
Sau khi nhận được thông tin thí sinh Trần Văn Sâm tại Bình Thuận đạt 26,5 điểm trong kỳ thi vừa qua nhưng vẫn trượt đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Phạm Vũ Luận đã trực tiếp “ra tay” giúp đỡ thí sinh này.  

 

 

Theo thông tin từ báo chí, khoảng 9 giờ sáng ngày hôm qua (31/8), tại khu vực cạnh chợ Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) xuất hiện một người tên Trần Văn Sâm (sinh năm 1991, ngụ khu phố 1, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là thí sinh trong kỳ thi đại học vừa qua. Sâm đứng ở chợ ôm trước ngực tấm bảng với nội dung “Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em!”.

 

Sau khi nhận được thông tin thí sinh Trần Văn Sâm tại Bình Thuận đạt 26,5 điểm trong kỳ thi vừa qua nhưng vẫn trượt đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo Phạm Vũ Luận đã trực tiếp “ra tay” giúp đỡ thí sinh này.

 

 

Chiều qua (31/8), sau khi kết thúc cuộc họp Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ yêu cầu xem xét vụ việc và nhận thí sinh vào học.

 

Quan điểm của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận là phải hết sức tạo điều kiện cho thí sinh, việc thí sinh không được nhận vào học không phải do lỗi của thí sinh mà là lỗi của Sở Y tế Bình Thuận.

 

Được biết, Sâm là thí sinh được Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi liên thông y đa khoa (Khóa 2015-2019) tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ vào ngày 15/7.

 

Khi có kết quả, trong số 91 thí sinh mà Sở Y tế Bình Thuận cử đi thi thì Sâm là thí sinh có số điểm cao nhất: 26,5. Tuy nhiên, khi Sâm đến làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Y dược Cần Thơ thì thấy trong danh sách 22 thí sinh trúng tuyển không hề có tên mình mặc dù điểm của Sâm cao hơn tất cả những người này.

 

Sau đó, Sở Y tế Bình Thuận đã trả lời thắc mắc của Sâm là do Sâm không phải viên chức Nhà nước nên dù có điểm cao nhất vẫn bị loại.

 

Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác