Thoát khỏi bọn khủng bố nhờ gọi tên siêu sao bóng đá Messi

6/30/2015 7:46:50 AM
Môn thể thao bóng đá xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia, giúp chúng ta tìm thấy niềm vui, quên đi những vất vả nặng nhọc của cuộc sống mưu sinh đời thường. Đặc biệt, nhờ gọi tên siêu sao người Barca – Lionel Messi mà mới đây một người đàn ông đã may mắn thoát khỏi sự giết hại của một nhóm bắt cóc….

 

 

Santiago Lopez Menendez, một người Argentina kể lại rằng anh bị bắt cóc tại Nigeria và đã may mắn được thả khi liên tục nhắc tên Lionel Messi.

 

Menendez là một kỹ sư nông nghiệp được cử tới Nigeria để phát triển việc trồng đậu tương tại quốc gia này. Tuy vậy, anh đã không may mắn bị một nhóm bắt cóc vì nhầm tưởng là người Bắc Mỹ và bị đánh đập dã man.

 

 

Khi bị bắt và tra tấn, mặc dù Menendez đã cố trao đổi và nói chuyện với nhóm bắt cóc bằng tiếng Anh phổ thông, song nỗ lực đó không hiệu quả.

 

Thế rồi thần may mắn đã mỉm cười với anh khi trong lúc tuyệt vọng để chứng minh mình là người Argentina, Menendez đã bất ngờ thốt lên nhiều tiếng: “Messi, Messi, Messi…”.

 

Thật ngạc nhiên khi nghe những tiếng Messi thốt lên từ Menendez, những kẻ bắt cóc đã trở nên bớt hung hăng hơn….Sau đó 3 ngày, Menendez đã được thả tự do khi đã chi ra một khoản tiền chuộc.

 

Trở về từ cõi chết, Jorge anh trai của Menendez đã chia sẻ trên trang điện tử báo Clarin (một trong những tờ báo có nhiều bạn đọc nhất Argentina) rằng Menendez muốn gửi lời biết ơn tới Messi, nhờ cái tên này mà Menendez đã được cứu sống.

 

Hiện, Menendez trong tình trạng an toàn và sẽ trở về quê hương trong vài giờ tới. Còn với Mesi, nếu nghe được thông tin này, chắc chắn anh sẽ rất vui bởi…anh đã giúp một người từ cõi chết trở về.

 

Thoát khỏi bọn khủng bố nhờ gọi tên siêu sao bóng đá Messi.

 

Hải Yến

Các tin khác