Tình mẫu tử của loài gấu Koala khiến người đọc rớt nước mắt

6/11/2015 11:17:45 PM
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng giữa con người với con người. Không chỉ vậy, tình mẫu tử cũng là bản năng của các loài vật. Khi những đứa con bé bỏng có nguy cơ bị sát hại, mẹ chúng sẽ bảo vệ đến cùng, thậm chí sẵn sàng thế mạng cho con. Ngược lại, khi người mẹ lâm nguy, các con luôn sát cánh để bảo vệ mẹ

 

 

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng giữa con người với con người. Không chỉ vậy, tình mẫu tử cũng là bản năng của các loài vật. Khi những đứa con bé bỏng có nguy cơ bị sát hại, mẹ chúng sẽ bảo vệ đến cùng, thậm chí sẵn sàng thế mạng cho con. Ngược lại, khi người mẹ lâm nguy, các con luôn sát cánh để bảo vệ mẹ... Vì vậy, hình ảnh chú gấu con ôm chặt mẹ trong suốt cuộc phẫu thuật đã khiến người đọc rơi nước mắt...

 

Ngày chủ nhật 7/6 vừa qua, tại vườn thú phía tây Brisbane, Queensland, Australia, một chiếc xe hơi đã vô tình đâm phải hai mẹ con gấu Koala. Rất may, chú gấu con 6 tháng tuổi không bị thương, nhưng mẹ chú lại bị thủng phổi.

 

 

Gấu con luôn ôm chặt mẹ

 

Ngay sau đó, gấu mẹ được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Nhưng có một điều lạ là suốt thời gian cấp cứu và phẫu thuật cho gấu mẹ, gấu con luôn bám chặt mẹ và không rời mẹ lấy nửa bước. 

 

 

Có lẽ chú gấu nhỏ đã cảm nhận được sự đau đớn và muốn san sẻ nỗi đau với mẹ. Có những lúc các bác sỹ thấy chú gấu nhỏ ôm mẹ thật chặt...

 

 

Đôi mắt chú gấu nhỏ trong veo, long lanh như ngấn lệ

 

 

Rất may, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và gấu mẹ đang dần hồi phục

 

Khi chứng kiến gấu con ôm lấy mẹ mình trong suốt cuộc phẫu thuật, các bác sỹ đã không cầm được nước mắt.

 

Thế mới biết, mẫu tử là tình cảm cao đẹp, thể hiện đạo lý của cuộc sống, không chỉ ở người mà cả loài vật...Vì nếu không có bố, mẹ sẽ không có chúng ta hiện hữu trên cõi đời này.

 

Hải Yến -Skcs.vn

Các tin khác