Trong 3 ngày 2 nạn nhân thiệt mạng do tôn cứa cổ

9/25/2016 10:45:15 PM
Khi cái chết thương tâm của bé trai 9 tuổi do tấm tôn cứa vào cổ vẫn còn gây bàng hoàng, xót xa trong dư luận thì ngày hôm nay 25/9, một phụ nữ 66 tuổi đang ngồi bên đường lại bị tấm tôn cứa vào cổ dẫn đến thiệt mạng.

 

Khi cái chết thương tâm của bé trai 9 tuổi do tấm tôn cứa vào cổ vẫn còn gây bàng hoàng, xót xa trong dư luận thì ngày hôm nay 25/9, một phụ nữ 66 tuổi đang ngồi bên đường lại bị tấm tôn cứa vào cổ dẫn đến thiệt mạng.

Chiều 25/9, Viện 103 (Hà Nội) đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 66 tuổi (trú Hòa Bình) bị một vết thương dài 20 cm ở mặt trước cổ.

Thông tin với các cơ quan truyền thông, bác sĩ Nguyễn Trí Tuệ (Khoa Điều trị tích cực, Viện 103) cho biết, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 66 tuổi trong tình trạng đứt khí quản, tổn thương mạch cảnh hai bên, ngừng tuần hoàn. Mặc dù được cấp cứu, ép tim, nhưng 40 phút sau người bệnh tử vong.

Qua khai thác người nhà được biết, khi bệnh nhân đang ngồi bên lề đường, đoạn cầu Chương Mỹ (Hà Nội) thì có xe bò chở tôn đi qua. Không may, dây chun chằng xe bò bị đứt, tấm tôn bung ra và cứa trúng cổ nạn nhân.

Bác sĩ Tuệ chia sẻ "Chúng tôi đã liên hệ với người nhà để đến xác nhận bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến cơ quan công an".

Trước đó chiều 23/9, trên phố Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), bé trai 9 tuổi đạp xe trên đường do không để ý chiếc xích lô chở tôn đỗ bên đường nên đâm vào. Cú đâm mạnh khiến miếng tôn cứa ngang cổ khiến bé thiệt mạng.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày đã có 2 người thiệt mạng vì loại hình này. Qua những sự việc đau lòng trên, người dân rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét nghiêm minh và có những chế tài nghiêm khắc để dẹp bỏ loại hình chuyên trở này, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể sẽ xảy ra.

Suckhoecuocsong.com.vn  (theo Vtv.vn)

Các tin khác