Vụ án giết 2 mạng người ở Thạch Thất chỉ vì 1 triệu đồng

12/8/2015 10:49:02 PM
Theo thông tin từ cuối giờ chiều 8/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ án cướp của, giết người xảy ra vào ngày 7/12 tại xã Canh Nậu, Thạch Thất chỉ vì 2 chiếc điện thoại trị giá 1 triệu đồng.

 

Theo thông tin từ cuối giờ chiều 8/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ án cướp của, giết người xảy ra vào ngày 7/12 tại xã Canh Nậu, Thạch Thất chỉ vì 2 chiếc điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Điều đáng nói là đối tượng vừa được ra tù 5 tháng lại tiếp tục tại phạm với hành vi nguy hiểm, manh động hơn...

Với thời gian vỏn vẹn 10 tiếng kể từ khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội), nghi can cướp của giết người. Kỳ là đối tượng đã có 3 tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, tên này khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã đột nhập vào nhà ông Chuân để ăn trộm 2 chiếc điện thoại. Khi bị người trong gia đình phát hiện hô hoán, đuổi theo, Kỳ đã dùng dao đâm 4 người, trong đó 2 người thương nặng đã tử vong.

Trong hai chiếc điện thoại ăn cắp được, một chiếc đã được Kỳ bán với giá 1 triệu đồng.

Cuộc sống bất hảo của Nguyễn Văn Kỳ

Từ những năm 1990 Kỳ đã là một thanh niên bất hảo. Mặc dù cha mẹ để lại cho Kỳ mảnh đất để sinh sống, lấy vợ sinh con nhưng ông ta đã bán đi để lấy tiền tiêu xài.

Lấy người vợ đầu tiên, Kỳ có một cậu con trai, năm nay đã 24 tuổi. Tuy nhiên, không chịu được cuộc sống với người chồng nghiện ngập, người vợ đầu đã ly hôn.

Sau đó, Kỳ tiếp tục lang bạt kỳ hồ, vào tù ra tội. Trong thời gian ở trại, anh ta quen biết người phụ nữ thứ hai song mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì Kỳ bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 7 năm tù và người tình của Kỳ cũng bỏ hắn ta.

Chiếc lán Kỳ ở tại gần nghĩa trang thôn 3, xã Hương Ngải

Ra tù, không còn nhà cửa, vợ con, Kỳ nằm trong diện quản lý của công an xã và được chính quyền địa phương tạo điều kiện, dựng một túp lều gần nghĩa trang thôn 3, xã Hương Ngải. Không chỉ vậy, chính quyền xã còn cho hắn bộ đồ nghề đánh bắt cá để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, thay vì hối cải, làm ăn lương thiện, Kỳ lại tiếp tục lao vào nghiện ngập và quay lại con đường trộm cắp, giết hai mạng người chỉ vì hai chiếc điện thoại.

Trước sự việc trên, các cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần khóa cửa cẩn thận khi đi ngủ, đặc biệt trong những tháng cuối năm để bảo vệ tài sản gia đình. Ngoài ra, để bảo đảm tính mạng, tránh gây nguy hiểm cho bản thân, khi phát hiện kẻ trộm cần tri hô để mọi người ứng cứu, không tự ý khống chế đối tượng vì chúng rất liều lĩnh, manh động.

Tổng hợp

Các tin khác