Anh: Chị xăm hình em gái đã mất từ tro cốt để lưu giữ ký ức

03/01/2016 15:12

Tưởng nhớ em gái đã mất người chị quyết định xăm hình em gái trên lưng và làm nhẫn thủy tinh đựng tro cốt.

Tình mẫu tử, tình thân giữa các anh chị em trong gia đình luôn là đề tài bất tận của các nhà văn, nhà thơ. Không chỉ vậy, mối quan hệ cùng huyết thống đã giúp con người vượt lên số phận, đấu tranh với bệnh tật hiểm nghèo. Câu chuyện về hai chị em gái ở Anh đã khiến cho cộng đồng cảm động. Khi người em gái mãi ra đi khi mới 22 tuổi về một căn bệnh quái ác, chị cô đã quyết định xăm hình của em lên người và thiết kế một chiếc nhẫn thủy tinh từ tro cốt của em để mãi lưu giữ hình ảnh đứa em gái bé bỏng...

Hai chị em Nicola Hollands và Charlotte sinh ra và lớn lên ở Anh quốc. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, Charlotte đã mắc bệnh bạch cầu cấp do một rối loạn di truyền hiếm gặp gọi là hội chứng Shwachman-Diamond (SDS) – một hội chứng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, tụy và tủy xương.

Cũng chính vì bệnh tật nên Charlotte mắc chứng khó học và phải ra vào viện mỗi tuần để tái khám. Vì vậy, kết quả học tập của cô gái 22 tuổi từ nhỏ đã không được tốt khiến các bạn chê cười. Nicola chia sẻ về kỷ niệm đau buồn: "Da mặt tôi trở nên thật dày để bảo vệ em tôi khỏi bị bắt nạt hay nhục mạ ở trường. Tôi trở thành người bảo vệ luôn kề cận em ấy và chúng tôi ở cùng nhau suốt". Trước khi qua đời, Charlotte phải bổ sung men tiêu hóa nhân tạo mỗi ngày để cơ thể có thể hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn.

Sau khi em gái mất vào tháng 5/2015, Nicola Hollands đã gần như sụp đổ. Để tưởng nhớ về em gái mình, cô đã xăm hình Charlotte mang đôi cánh thiên thần trên lưng từ chính tro cốt của em pha với mực xăm để vẽ hình.

Nicola dùng tro cốt của em gái pha với mực xăm để xăm hình em gái trên lưng. Ảnh: Mirror.

Cô cho biết "Tôi chọn cách xăm hình bởi nó mang ý nghĩa rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Charlotte là một phần rất lớn lao trong cuộc đời tôi và tôi muốn kích thước của hình xăm cũng thể hiện điều đó. Em gái tôi đã rất can đảm khi phải chiến đấu với cơn đau mỗi ngày trong cuộc đời. So với cơn đau của nó, cơn đau tôi phải chịu khi xăm chẳng thấm vào đâu". Đặc biệt, hình ảnh xiềng xích trên tay thiên thần thể hiện căn bệnh quái ác mà Charlotte mắc phải: "Đó là điều tồi tệ đã níu nó lại phía sau".

Nicola và em gái của mình Charlotte (bên trái). Ảnh: Mirror.

Ngoài ra, Nicola còn đặt làm một chiếc nhẫn thủy tinh được chế tác từ tro cốt của Charlotte. Chiếc nhẫn rất đẹp giúp người bà mẹ hai con, 27 tuổi có thể mang bên mình vào những dịp đặc biệt và có thể lưu giữ hình ảnh của em gái ngay cả những lúc vui cũng như buồn bởi "Cả hai thứ đều là cách để tưởng nhớ Charlotte, người em gái thật đặc biệt của tôi. Đó là cách chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nhau khi nó đã mất".

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức về hội chứng SDS và giúp các gia đình có người thân chẩn đoán được bệnh này, Nicola đã sáng lập một quỹ từ thiện mang tên Shwachman-Diamond Syndrome UK để gây quỹ và giúp đỡ những bệnh nhân mắc SDS  cũng như những người thân của họ. Đối với Nicola đó là hạnh phúc bởi "Đôi lúc nỗi đau buồn vẫn xâm chiếm lấy tôi nhưng việc lập ra quỹ từ thiện này là một điều gì đó tích cực mà tôi có thể làm sau cái chết của em mình. Tôi muốn giúp kéo dài cuộc sống cho những bệnh nhân giống như em gái Charlotte".

Tổng hợp

Các tin khác

Rốn của người phụ nữ có đặc điểm gì dự báo vận mệnh cực tốt

Thầy giáo Tây đứng đường xin tiền chỉ lấy đủ tiền trọ, trả nợ cũ, quyên lại 36,3 triệu đồng

Vì sao người dân đổ xô mua giấy vệ sinh trong đợt dịch Covid-19

Đám cưới đặc biệt: Chàng trai 24 tuổi hạnh phúc kết hôn với cụ ông người Anh 75 tuổi

Những viên kim cương nổi tiếng thế giới

10 thảm họa môi trường đe dọa con người và trái đất

Niềm hạnh phúc bất ngờ dành cho cậu bé sau khi đỗ xe mỗi ngày tại cùng một cột đèn

Những bức tượng độc đáo chỉ có thể ở Trung Quốc

Ấn tượng tiệm trà Momi 'gửi đến bạn của tương lai' ở Trung Quốc

Thị trấn kỳ lạ nơi không có người chết, người thất nghiệp