Giải Nobel văn học tôn vinh nhà văn kiêm nhà báo người Ukraina

09/10/2015 09:05

Nhà văn Belarus Svetlana Alexievich đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel văn chương 2015

Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông cho biết, vào lúc 18g (giờ Việt Nam) ngày 8-10, tại Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển, nhà văn Belarus Svetlana Alexievich đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel văn chương 2015 với những tác phẩm đa giọng điệu, một biểu tượng mẫu mực về sức chịu đựng và lòng dũng cảm. Đặc biệt, những câu chuyện, bài viết từ thực tế chân thực đã tạo nên một bức tranh tổng quan về cuộc sống hiện tại, khắc họa đời sống và cuộc chiến tranh tại Liên bang Xô Viết (cũ) và giai đoạn hậu Xô Viết...

 

Thông cáo về giải thưởng Nobel văn chương mở đầu ngắn gọn: Giải thưởng Nobel văn chương năm 2015 được trao cho nhà văn Belarus Svetlana Alexievich vì những tác phẩm đa giọng điệu, một biểu tượng mẫu mực về sức chịu đựng và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta.

 

Nét mặt đôn hậu, dễ mến của nhà văn kiêm nhà báo người Ukraina

 

Được biết, nhà văn kiêm nhà báo điều tra người Belarus Svetlana Alexievich 67 tuổi là người được công chúng ca ngợi vì những tác phẩm mang tính tư liệu hình thành từ chất liệu có được trong các cuộc phỏng vấn của bà. Trong đó có những cuốn nổi tiếng như “War’s Unwomanly Face” (Gương mặt không hợp với phụ nữ của chiến tranh) và “Zinky Boys” (Những cậu bé Zinky).

 

Thư ký Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển Sara Danius đã bày tỏ ấn tượng đặc biệt về các tác phẩm được viết từ trải nghiệm sâu sắc của nữ nhà văn, những trang viết mà theo bà Sara, đã được dệt nên từ chất liệu của "hàng ngàn, hàng ngàn cuộc phỏng vấn" với những người trong cuộc. Ngoài ra, tác phẩm của nữ nhà văn Belarus khắc họa đời sống và cuộc chiến tranh tại Liên bang Xô Viết (cũ) và giai đoạn hậu Xô Viết.

 

Được biết, tên tuổi bà Svetlana Alexievich đã gây được ấn tượng đậm nét trong dư luận trước lễ trao giải, báo Wall Street Journal đã dự đoán bà là ứng cử viên số 1 của giải Nobel văn chương năm nay.

 

Vài nét về thân thế và sự nghiệp của nhà văn Alexievich

 

Nữ nhà văn Alexievich sinh ngày 31/5/1948 tại thị trấn Ivano-Frankivsk của Ukraina, cha bà là người Belarus, mẹ là người Ukraina. Khi cha bà hoàn tất nghĩa vụ quân sự ở Ukraina, cả gia đình đã quay trở về Belarus sống và làm nghề giáo viên. Sau khi hoàn tất việc học, bản thân bà Alexievich cũng nối nghiệp cha mẹ và có thời gian làm nhà giáo.

 

Bà từng học chuyên ngành báo chí ở trường Đại học Minsk (Belarus) từ năm 1967-1972. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc cho một tờ báo địa phương ở thành phố Brest (Belarus), gần biên giới Ba Lan. Sau đó, Alexievich làm việc cho tờ Sel’skaja Gazeta.

 

Trong nhiều năm làm báo, bà đã tích cực thu thập tư liệu để âm thầm chuẩn bị cho cuốn sách đầu tay “War’s Unwomanly Face” (tạm dịch: Gương mặt không kiều mị của chiến tranh - 1985). Tác phẩm được thực hiện dựa trên những cuộc phỏng vấn của bà với hàng trăm phụ nữ từng tham gia Thế chiến II. Đây là tác phẩm đầu tay mở màn cho nhiều tác phẩm quan trọng khác sau này của Alexievich.

 

Hải Yến

 

Các tin khác

Vài điểm đáng lưu ý trong lệnh hành pháp về AI Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa công bố

Nghiên cứu đánh giá Vaccine Moderna có lẽ hiệu quả cao hơn Pfizer trước biến thể Delta

Cựu Ngoại trưởng Anh hầu tòa vì cáo buộc nói dối về Brexit

Hơn 100 người mất tích sau vụ chìm tàu tại Cộng hòa dân chủ Congo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy diệt Iran

Tổng thống Donald Trump quyết định tăng thuế lên 300 tỷ USD hàng còn lại

Cảnh sát bắt giữ 2 hung thủ xả súng tại trường học ở Colorado, Mỹ

Cháy máy bay chở khách tại Nga, 41 người thiệt mạng

Mỹ: Máy bay Boeing 737 chở khách hạ cánh xuống sông

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bị cách chức vì rò rỉ thông tin mật về Huawei