Mất nhân tính chồng và nhân tình hại chết vợ trước mặt con gái 7 tuổi

21/03/2016 16:03

một người đàn ông Trung Quốc cùng nhân tình sát hại người vợ đáng thương khi đang chở theo con gái 7 tuổi đi đón chồng khiến cho dư luận vô cùng căm phẫn...

Thời gian gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới đang vấp phải một thực tế là các vụ giết người đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ án mạng đều liên quan đến người đã bao năm “đầu gối, tay ấp”. Mới đây, vụ án một người đàn ông Trung Quốc cùng nhân tình sát hại người vợ đáng thương khi đang chở theo con gái 7 tuổi đi đón chồng khiến cho dư luận vô cùng căm phẫn...

Tại phiên tòa xét xử ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, người đàn ông tên Wu và tình nhân của mình tên Li đã bị buộc tội giết người vợ của ông Wu là Yin.

Câu chuyện được tái hiện qua lời kể của cặp đôi, chúng cho biết đã lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết giết người vợ từ tháng 8/2015. Nạn nhân đáng thương đã bị giết chết do người chồng chỉ đạo người tình của mình đâm chết người vợ bằng một chiếc xe thuê.

Ngày xảy ra vụ việc, cô Yin đang chở con gái 7 tuổi trên chiếc xe đạp điện đến địa điểm để đón chồng do xe của chồng xịt lốp (đều là trò lừa bịp của Wu). Trong khi đó, Wu dặn nhân tình ngồi chờ trong một chiếc xe ô tô thuê ở gần và hướng dẫn tỉ mỉ kế hoạch giết người khi cô vợ xuất hiện.

Tuy nhiên, khi thấy cô Li chở theo một đứa trẻ, Yin trở nên do dự và nhắn tin với Wu. Không chần chừ, Wu đã lạnh lùng trả lời "Em làm thế nào cảm thấy phù hợp là được".

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc của người vợ bị chồng và nhân tình sát hại.

Sau đó, Li sau đã tông vào chiếc xe đạp điện mà người mẹ đang chở con gái, gây ra cái chết cho cô Yin, may mắn, đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ. Sau khi xác nhận vợ đã chết, Wu đã nhắn tin cho Li nói rằng kế hoạch của họ đã "thành công" và hiện tại họ có thể "được ở bên nhau mãi mãi".

Người chồng tàn ác cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Trước đó, vào năm 2014, Wu và Li đã lên kế hoạch giết vợ bằng chất aflatoxin, một loại hóa chất cực kỳ độc hại trên mạng xã hội nhưng những nỗ lực của họ đã bị thất bại.

Với những tội lỗi “trời không dung, đất không tha” Wu và Li đang phải đối diện với bản án cao nhất của pháp luật, đặc biệt là tòa án lương tâm sẽ suốt đời đeo đuổi con người này khi đang tâm để chính đứa con ruột 7 tuổi của mình sống không có tình cảm của người mẹ.

Tổng hợp

Các tin khác

Vài điểm đáng lưu ý trong lệnh hành pháp về AI Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa công bố

Nghiên cứu đánh giá Vaccine Moderna có lẽ hiệu quả cao hơn Pfizer trước biến thể Delta

Cựu Ngoại trưởng Anh hầu tòa vì cáo buộc nói dối về Brexit

Hơn 100 người mất tích sau vụ chìm tàu tại Cộng hòa dân chủ Congo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy diệt Iran

Tổng thống Donald Trump quyết định tăng thuế lên 300 tỷ USD hàng còn lại

Cảnh sát bắt giữ 2 hung thủ xả súng tại trường học ở Colorado, Mỹ

Cháy máy bay chở khách tại Nga, 41 người thiệt mạng

Mỹ: Máy bay Boeing 737 chở khách hạ cánh xuống sông

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bị cách chức vì rò rỉ thông tin mật về Huawei