Mỹ: Người mẹ nhẫn tâm vứt bé gái mới sinh ra ngoài cửa sổ

01/10/2015 13:49

Hành vi ném bé gái mới sinh ra ngoài cửa sổ của người phụ nữ Mỹ khiến cho bậc làm cha mẹ phải rớt nước mắt.

 

Tình mẫu tử là bản năng tuyệt vời của người phụ nữ, tuy nhiên  có  những bà mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình. Đặc biệt, với hành vi ném bé gái mới sinh ra khỏi cửa sổ tầng 7 của một người phụ nữ 33 tuổi người Mỹ đã khiến cho những người làm cha, làm mẹ phải rớt nước mắt….

 

Theo New York Daily News chiều 28/9 đưa tin, một bé gái thiệt mạng khi mới cất tiếng khóc chào đời vài phút vì bị mẹ ruột ném xuống đất từ khu chung cư 7 tầng ở New York, Mỹ, thậm chí dây rốn của bé gái trên còn chưa được cắt.

 

 

Theo thông tin từ cảnh sát, người mẹ của em, Jennifer Berry, 33 tuổi, ban đầu phủ nhận việc mang thai nhưng sau đó thú nhận rằng đã sinh con trong phòng tắm. Người phụ nữ cho hay đã ném bé gái cùng nhau thai ra ngoài cửa sổ vì đứa trẻ không còn thở.

 

Tuy nhiên, sau khi có kết quả pháp y, trợ lý luật sư quận Georgia Barker thẳng thừng bác bỏ lập luận này và kết luận "Cô ta sinh hạ một bé gái nặng 3,5 kg và ném từ tầng 7 xuống vỉa hè. Các bác sĩ pháp y đã xác định rằng em bé vẫn còn sống trước khi bị ném xuống". "Có không khí ở trong phổi, đây là một bé gái khỏe mạnh".

 

Với những hành vi trên, Berry bị buộc tội giết người cấp độ hai và ngộ sát sau khi kết quả khám nghiệm tử thi xác định những chấn thương do va đập là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé gái. Hiện, vụ án được hoãn xử tới ngày 5/10, còn nghi phạm bị tạm giam mà không được phép bảo lãnh.

 

Chân dung người mẹ và lời kể của hàng xóm

 

Berry từng làm việc cho một cơ quan về phúc lợi trẻ em của thành phố từ tháng 7/2007 tới tháng 1/2008. Tại đây, Berry đã trải qua khóa đào tạo dài ba tháng trước khi tiếp tục làm thực tập sinh. Hiện chưa rõ vì sao cô này nghỉ việc sau 6 tháng.

 

Cha của bé gái, Giovanni Johnson, 28 tuổi, cũng có mặt ở căn hộ khi vụ việc xảy ra nhưng không biết gì về hành động tàn nhẫn của Berry, Berry đã giấu giai đoạn cuối của thai kỳ với người thân và bạn bè, kể cả bạn trai của mình. Johnson xúc động chia sẻ "Tôi không biết gì về cái thai", "Tôi không biết gì về việc này. Tôi đã được xóa bỏ mọi cáo buộc".

 

 

Johnson cho hay Berry có thai từ vài tháng trước nhưng nói với anh rằng cô đã phá thai. Johnson lớn lên ở khu chung cư này và đã có một con trai 3 tuổi với người phụ nữ khác. Sau khi sự việc xảy ra, Berry đã không chịu ra ngoài cho đến khi cảnh sát phá cửa vào trong, lúc đó Berry trông rất thất thần… Bolton nói "Quỷ dữ trong mắt cô ta", "Giống như cô ta không còn là con người vậy. Cô ta như đang mất hồn".

 

Hàng xóm của Johnson và Berry là những người đã phát hiện ra thi thể bé gái nằm trên sân căn hộ vào khoảng 14h30 và báo cảnh sát. "Tôi thấy máu, đi lên cầu thang là có thể thấy mọi thứ", Janiqua Torres, 33 tuổi kể lại. "Khi tôi nghe thấy cảnh sát nhắc đến hai từ 'đứa bé', tôi như quay cuồng".

 

Sau khí sự việc xảy ra, những người dân ở đây đã lập một đài tưởng niệm nhỏ ở tiền sảnh tòa chung cư cho đứa bé yểu mệnh. Họ đặt một chiếc hộp các-tông với nến, hoa, một bình sữa cho trẻ em, cùng dòng chữ màu đỏ "Đến với cuộc sống mà không biết điều gì sẽ xảy với mình, em đã không có cơ hội được sống. Cầu mong linh hồn em yên nghỉ bên Chúa trời".

 

Hải Yến

Các tin khác

Vài điểm đáng lưu ý trong lệnh hành pháp về AI Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa công bố

Nghiên cứu đánh giá Vaccine Moderna có lẽ hiệu quả cao hơn Pfizer trước biến thể Delta

Cựu Ngoại trưởng Anh hầu tòa vì cáo buộc nói dối về Brexit

Hơn 100 người mất tích sau vụ chìm tàu tại Cộng hòa dân chủ Congo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hủy diệt Iran

Tổng thống Donald Trump quyết định tăng thuế lên 300 tỷ USD hàng còn lại

Cảnh sát bắt giữ 2 hung thủ xả súng tại trường học ở Colorado, Mỹ

Cháy máy bay chở khách tại Nga, 41 người thiệt mạng

Mỹ: Máy bay Boeing 737 chở khách hạ cánh xuống sông

Bộ trưởng Quốc phòng Anh bị cách chức vì rò rỉ thông tin mật về Huawei