Những giấc mơ còn dang dở của TS.Alan Phan

21/10/2015 16:17

sự ra đi của TS.Alan Phan cũng tạm khép lại nhiều giấc mơ ông hằng ấp ủ.

Thông tin từ gia đình TS. Alan Phan: Ngày 14.10.2015, TS Alan Phan đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Fountain Valley trong tình trạng hôn mê. Dù đã được tập tình cứu chữa nhưng TS Alan Phan vẫn không thể tỉnh lại. Gia đình đã chấp nhận rút ống dưỡng khí vào ngày 19.10.2015 để ông ra đi thanh thản

 

Vắn tắt tiểu sử của TS.Alan Phan

 

T.S Alan Phan tốt nghiệp kỹ sư (BS) tại Pennsylvania State University (Mỹ), thạc sĩ (MBA) tại American Intercontinental University (Mỹ) và tiến sĩ (DBA) tại Southern Cross University (Úc). Ông là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987); đưa Công ty Hartcourt đạt thị giá US $670 triệu vào năm 1999. Đồng thời, ông là doanh nhân đầu tiên đưa giao dịch chứng khoán và giáo dục từ xa qua mạng Internet tại Trung Quốc (1997).

 

Tên tuổi của TS. Alan Phan được biết đến nhiều nhất khi ông đứng ra tranh luận công khai với CLB Bất động sản Hà Nội về việc cứu hay không cứu thị trường bất động sản đang trên đà đổ vỡ vào những năm 2012-2013.

 

Theo đó, với kinh nghiệm hàng chục năm hoạt động và đầu tư trong lĩnh vực này, TS. Alan Phan cho rằng nên để thị trường bất động sản rơi tự do thay vì đổ tiền để cứu nó. Ông cũng ủng hộ quan điểm đưa giá bất động sản xuống mức thấp nhất để những người dân nghèo có cơ hội sở hữu nhà ở cho riêng mình. Sau đó, cái tên Alan Phan còn được biết đến nhiều hơn thông qua hàng loạt bài viết về các vấn đề nhức nhối trong xã hội.

 

Cuộc đời doanh nhân nổi tiếng

 

T.S Alan Phan năm nay 70 tuổi, là sáng lập viên của Alan Phan Associates (APA) có trụ sở tại California và Hồng Kông. APA chuyên về hoạt động M&A liên lục địa và tư vấn chiến lược kinh doanh toàn cầu cho các công ty đa quốc gia.

 

Trước đó, TS. Phan điều hành quỹ Viasa Fund tại Hồng Kông chuyên đầu tư vào thị trường Trung Quốc (2002-2008). Ông cũng là sáng lập viên và CEO của nhóm công ty Hartcourt, có 7 công ty con về IT tại Trung Quốc (1995- 2002).

 

 

Tác giả của nhiều cuốn sách và diễn giả tại nhiều nơi

 

Ông là một doanh nhân với 43 năm trải nghiệm tại khắp thế giới, ngoài ra ông còn là tác giả của 11 cuốn sách về kinh tế, xã hội của các thị trường mới nổi; và viết bài cho gocnhinalan.com, Robb Report, Esquire, Saigon Times, Entrepreneur, Biz Live, Thế Giới Tiếp Thị...Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học tại Mỹ và Trung Quốc.

 

Giấc mơ mang lại 20 triệu máy tính cho trẻ em Việt Nam

 

Ông là người sáng lập lên dự án thiện nguyện mang tên “20 triệu máy tính cho trẻ em Việt Nam” và tổ chức “Tiếp lửa cho doanh nghiệp Việt”. Ông cũng từng tổ chức và hoàn tất chuyển giao 18.000 xe lăn tại Việt Nam và Indonesia.

 

Dự án 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt Nam được ông đề xuất từ năm 2012, với khoản đầu tư là 2,8 tỷ USD.

 

Mục tiêu của dự án này là làm sao để mọi học sinh, giàu hay nghèo, thành phố hay thôn xa, bỏ tiền mua hay được tặng, sẽ có một máy tính với đầy đủ giáo trình và chức năng tiện dụng trong việc học.

 

Đây là dự án được ông cho là khả thi và tiết kiệm, thời gian thu hồi vốn trong vòng 2 năm, việc này sẽ trao cho thế hệ trẻ chìa khoá kiến thức của thế kỷ 21. Ông cũng mong nhận được sự tiếp sức không vụ lợi của mọi người. TS Alan Phan qua đời đã để lại nỗi thương tiếc trong lòng nhiều người Việt. Đặc biệt, sự ra đi của ông cũng tạm khép lại nhiều giấc mơ ông hằng ấp ủ.

 

Thông tin thêm về lễ tang của TS Alan Phan

 

Ngày 21.10, gia đình TS Alan Phan đã chính thức phát đi thông báo về chương trình tang lễ của TS Alan Phan tại Mỹ.

 

Theo đó, TS Alan Phan (tên thật là Alan Phan Việt Ái) đã ra đi lúc 23h23' ngày 19.10 tại Bệnh viện Fountain Valley, California, hưởng thọ 70 tuổi. Linh cữu hiện quàn tại Peek Family Funeral Home, phòng số 1, 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683.

 

Theo thông báo từ gia đình, chương trình tang lễ sẽ được bắt đầu vào ngày thứ Bảy (24.10). Cụ thể, lễ nhập quan và phát tang bắt đầu lúc 12h, lễ thăm viếng bắt đầu từ 12h đến 20h ngày 24.10.

 

Ngày 25.10, lễ thăm viếng được tiếp tục từ 9h đến 12h. Sau đó, lời chia tay từ thân nhân và bạn bè diễn ra trong vòng 1 tiếng (từ 12h đến 13h ngày 25.10).

 

Suckhoecuocsong.com.vn tổng hợp

Các tin khác

Rốn của người phụ nữ có đặc điểm gì dự báo vận mệnh cực tốt

Thầy giáo Tây đứng đường xin tiền chỉ lấy đủ tiền trọ, trả nợ cũ, quyên lại 36,3 triệu đồng

Vì sao người dân đổ xô mua giấy vệ sinh trong đợt dịch Covid-19

Đám cưới đặc biệt: Chàng trai 24 tuổi hạnh phúc kết hôn với cụ ông người Anh 75 tuổi

Những viên kim cương nổi tiếng thế giới

10 thảm họa môi trường đe dọa con người và trái đất

Niềm hạnh phúc bất ngờ dành cho cậu bé sau khi đỗ xe mỗi ngày tại cùng một cột đèn

Những bức tượng độc đáo chỉ có thể ở Trung Quốc

Ấn tượng tiệm trà Momi 'gửi đến bạn của tương lai' ở Trung Quốc

Thị trấn kỳ lạ nơi không có người chết, người thất nghiệp