Thế giới đó đây: Bé gái 3 tuổi được chọn là nữ thần sống ở Nepan

02/10/2017 08:24

Bé Trishna Shakya 3 tuổi đã được chọn làm nữ thần sống mới của người dân thủ đô Kathmandu.

Nepan là quê hương của Đức Phật và sự giác ngộ. Quốc gia này, có những cô gái được gọi là nữ thần và họ chính là hiện thân sống của nữ thần Taleju. Ngày 28/9 bé Trishna Shakya 3 tuổi đã được chọn làm nữ thần sống mới của người dân thủ đô Kathmandu.

Theo AFP, Trishna đã được kiệu từ nhà đến cung điện cổ ở quảng trường Durbar tại thủ đô để làm lễ đăng quang.

Trở thành nữ thần sống (còn được gọi là Kumari), Trishna được xem là hiện thân của nữ thần Taleju trong đạo Hindu và chỉ được phép rời khỏi điện 13 lần trong năm vào các ngày lễ đặc biệt.

AFP cho biết, tiêu chuẩn để chọn một Kumari rất khắt khe như cơ thể của bé gái không có bất kỳ tì vết nào, ngực phải như ngực sư tử và đùi giống đùi nai. Bé gái còn phải chứng tỏ được sự dũng cảm bằng cách không khóc khi thấy cảnh hiến tế trâu.

Người Nepal tin rằng, "Kumari" là người đại diện cho dân chúng để kết nối với thần linh, cầu xin những điều tốt lành. Theo truyền thống, "Kumari" được lựa chọn từ các bé gái 3-5 tuổi, thuộc dòng tộc Shakya. Và đặc biệt, “nữ thần sống” phải có lá số tử vi không xung khắc với Quốc vương đang trị vì.

Được biết, Trishna sẽ trở thành người bình thường sau khi bước vào tuổi dậy thì giống như những Kumari trước đây.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo Thanhnien.vn)

Các tin khác

Rốn của người phụ nữ có đặc điểm gì dự báo vận mệnh cực tốt

Thầy giáo Tây đứng đường xin tiền chỉ lấy đủ tiền trọ, trả nợ cũ, quyên lại 36,3 triệu đồng

Vì sao người dân đổ xô mua giấy vệ sinh trong đợt dịch Covid-19

Đám cưới đặc biệt: Chàng trai 24 tuổi hạnh phúc kết hôn với cụ ông người Anh 75 tuổi

Những viên kim cương nổi tiếng thế giới

10 thảm họa môi trường đe dọa con người và trái đất

Niềm hạnh phúc bất ngờ dành cho cậu bé sau khi đỗ xe mỗi ngày tại cùng một cột đèn

Những bức tượng độc đáo chỉ có thể ở Trung Quốc

Ấn tượng tiệm trà Momi 'gửi đến bạn của tương lai' ở Trung Quốc

Thị trấn kỳ lạ nơi không có người chết, người thất nghiệp