Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tìm về nguồn cội

03/11/2015 22:25

Cuộc viếng thăm bất ngờ của Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon tại từ đường nhà thờ họ Phan Huy.

Thời gian vừa qua, có rất nhiều tin đồn đoán về nguồn gốc xuất thân của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khi ông có chuyến thăm bất ngờ vào tháng 5/2015 tại nhà thờ Phan Huy Chú, từ đường của dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội....Tuy nhiên, câu chuyện chỉ được  hé mở qua lời chia sẻ của hai đại diện của dòng họ Phan Huy là ông Phan Huy Huân - Trưởng họ và ông Phan Huy Tiến, một người trong dòng họ Phan Huy...

 

Lịch sử dòng họ Phan Huy

 

Dòng họ Phan Huy luôn được nhắc tới là một gia tộc có truyền thống khoa bảng với nhiều nhà nghiên cứu, học giả lỗi lạc từ các triều đại phong kiến cho đến nay.

 

Một trong số những nhân vật nổi tiếng nhất của dòng họ Phan Huy được nhiều người nhắc đến là học giả Phan Huy Chú,là quan triều nhà Nguyễn và nhà thơ, nhà thư tịch và bác học của Việt Nam.

 

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và phu nhân chụp ảnh cùng dòng họ Phan Huy

 

Phan Huy Chú là con trai thứ ba của danh thần Phan Huy Ích và bà Ngô Thị Thực. Ông sinh ra và lớn lên ở thôn Thụy Khuê, thuộc huyện Yên Sơn, phủ Quốc Oai (trước thuộc tỉnh Sơn Tây, sau thuộc Hà Tây; và nay là thôn Thuỵ Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

 

Đến các thế hệ sau, giáo sư Phan Huy Lê, một người con của dòng họ Phan Huy cũng đã và đang có rất nhiều đóng góp giá trị cho sự nghiệp nghiên cứu văn hóa, lịch sử của đất nước.

 

Cuộc viếng thăm bất ngờ của Tổng Thư kí LHQ Ban Ki-moon

 

Ông Ban Ki-moon (71 tuổi), tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), có bằng thạc sĩ về quản trị công Đại học Havard (Mỹ). Ông có vợ và 3 con. Ngoài tiếng Hàn Quốc, ông có thể nói tiếng Anh và Pháp.

 

Tháng 5/2015, Tổng Thư kí LHQ Ban Ki-moon cùng phu nhân đã có chuyến thăm bắt ngờ tới nhà thờ Phan Huy Chú, từ đường của dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội. Chuyến thăm hoàn toàn mang tính cá nhân nên Ông Ban Ki-moon đã thể hiện sự thân thiện qua từng cử chỉ, trò chuyện với các thành viên dòng họ Phan Huy và dân làng.

 

Đặc biệt, tại nơi đây, ông Ban Ki-moon đã thắp hương, viết lưu bút bằng 3 ngoại ngữ đó là tiếng Hán, Anh và Hàn Quốc, thăm thế bản đồ thể hiện thứ tự các thế hệ trong dòng họ.Đáng chú ý, trong lưu bút, ông Ban Ki-moon đã tự nhận mình là một thành viên của dòng họ Phan và hứa sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên. Ông được người trong dòng họ Phan Huy tặng bộ sách Lịch triều hiến chương loại chí - bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam của nhà bác học Phan Huy Chú.

 

Trước sự thành kính và chân tình của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khi tìm về nguồn cội, không chỉ những người trong dòng họ Phan Huy cảm thấy ngưỡng mộ, kính trọng tài năng và đức độ của ông mà đất nước Việt Nam cũng tự hào về truyền thống, lòng tự tôn dân tộc của người Việt trên thế giới.

Tổng hợp

 

Các tin khác

Rốn của người phụ nữ có đặc điểm gì dự báo vận mệnh cực tốt

Thầy giáo Tây đứng đường xin tiền chỉ lấy đủ tiền trọ, trả nợ cũ, quyên lại 36,3 triệu đồng

Vì sao người dân đổ xô mua giấy vệ sinh trong đợt dịch Covid-19

Đám cưới đặc biệt: Chàng trai 24 tuổi hạnh phúc kết hôn với cụ ông người Anh 75 tuổi

Những viên kim cương nổi tiếng thế giới

10 thảm họa môi trường đe dọa con người và trái đất

Niềm hạnh phúc bất ngờ dành cho cậu bé sau khi đỗ xe mỗi ngày tại cùng một cột đèn

Những bức tượng độc đáo chỉ có thể ở Trung Quốc

Ấn tượng tiệm trà Momi 'gửi đến bạn của tương lai' ở Trung Quốc

Thị trấn kỳ lạ nơi không có người chết, người thất nghiệp