Xe khách Phương Trang leo lên thành cầu, người dân vẫn đứng chờ mua vé đông nghịt

03/02/2015 11:01

Có nhiều hành khách thậm chí đã phải chờ đến hơn 10 tiếng mới được mua vé xe. Có người do quá mệt mỏi nên đã ngất xỉu.

 

Khoảng 4h30 ngày 2/2, tài xế Ngô Việt Kiều (41 tuổi) chạy xe tải trên quốc lộ 80, hướng từ TP Rạch Giá (Kiên Giang) đi TP Cần Thơ. Khi ôtô này qua gần hết cầu Láng Sen (xã Thạnh Thới, huyện Vĩnh Thạnh) thì gặp xe khách giường nằm hãng Phương Trang do tài xế Nguyễn Thiện Trung (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) điều khiển hướng ngược lại.

 

 

Do cây cầu hẹp, chỉ đủ một ôtô qua, tài xế Trung đánh tay lái sang phải để tránh cú đấu đầu xe tải. Một bên bánh xe, phần đầu xe khách theo đà leo lên thành cầu hình vòng cung, nằm chỏng chơ. Bên còn lại sau khi cày nát một phần xe tải cũng bị nâng lên và nằm bên hông, cặp nóc xe tải tạo thành góc nghiêng khoảng 45 độ so với mặt đường.

 

 

Hơn 30 hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu. Tài xế, lơ xe cùng nhiều người dân địa phương phối hợp đưa từng hành khách xuống đất an toàn. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 80.

 

Trung tá Trần Thanh Tùng - Đội trưởng CSGT Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ - cho biết, CSGT và Công an huyện Vĩnh Thạnh đã huy động lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông. Đến 8h, một xe cứu hộ được điều đến giải phóng hiện trường, giao thông tại khu vực mới trở lại bình thường.

 

 

Theo Công an huyện Vĩnh Thạnh, bước đầu xác định lỗi do xe Phương Trang bởi ôtô tải đã qua gần hết cầu thì xe Phương Trang mới trờ tới.

 

Do nhà xe Phương Trang gây ra lỗi nên hãng xe này sẽ bồi thường cho xe tải. Khi có biên bản hòa giải thành công, công an sẽ cho xe tải về và tạm giữ xe khách Phương Trang để xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông khi không nhường đường cho xe khác qua đoạn đường hẹp.

 

Tuy vậy, từ mấy ngày qua cho đến tận hôm nay, tại bến xe miền Đông vẫn có hàng ngàn người xếp hàng mua vé của hãng xe này.

 

 

Lực lượng an ninh tại bến xe miền Đông phải làm việc rất vất vả khi có hàng ngàn người chờ mua vé

 

Để giảm tải cho quầy bán vé, hãng xe Phương Trang đã chia khu vực bán vé Tết nằm riêng. Nhưng do nhu cầu lớn nên cảnh chen lấn, xô đẩy khó tránh khỏi.

 

 

Nhiều trường hợp xảy ra cự cãi do chen lấn xô đẩy

 

Chưa kể, do nhiều người đã xếp hàng từ đêm hôm trước chỉ để lấy số thứ tự mua vé nên mệt mỏi là không tránh khỏi. Một số người thậm chí đã ngất xỉu tại bến xe, phần lớn là phụ nữ.

 

 

Cảnh này không hề hiếm gặp tại bến xe miền Đông trong mấy ngày qua

 

 

Niềm vui sướng của một vài hành khách khi đến lượt mình được mua vé

 

Có nhiều hành khách thậm chí đã phải chờ đến hơn 10 tiếng mới được mua vé xe. Có người do quá mệt mỏi nên đành… nhờ người nhà ra xếp hàng nốt. Tuy vậy không phải ai cũng mua được vé. Có nhiều trường hợp khi đến được quầy mua thì nhận được thông báo… hết vé, đành ngậm đắng ra về.

 

Quang Phong - Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác

Tối ưu nguồn năng lượng để bảo vệ môi trường

Điều kiện, giấy tờ cần có để lên máy bay từ ngày 10/10

Hà Nội cho phép thể dục ngoài trời, mở cửa trung tâm thương mại, thời trang, hóa mỹ phẩm

Quy trình cấp giấy đi đường tại Hà Nội từ ngày 6/9 theo hướng dẫn của Công An Tp Hà Nội

Danh sách số điện thoại hỗ trợ nhu yếu phẩm tại TP.HCM

Sự khác nhau giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Chỉ thị 10 của TP Hồ Chí Minh trong dịch COVID-19

Khủng khiếp: Đồ chơi LEGO có thể tồn tại 1.300 năm dưới đại dương

Quản lý và xử lý chất thải rắn

Đoàn Thị Hương đã được trả tự do, chuẩn bị về nước

Hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ ra sân bay về nước