Đấu sĩ bò tót suýt mất mạng vì cú húc vào cổ

5/17/2015 10:57:42 PM
Trên thế giới, không ít những huấn luyện viên dạy hổ, báo, sư tử...bị vồ chết hoặc ăn thịt bởi những “học trò” yêu của mình. Ai cũng biết, với ngành nghề này chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ là có thể mất mạng. Tuy nhiên, vì tình yêu với các con vật và lòng yêu nghề giúp họ vững vàng trước những thử thách...

 

 

Trên thế giới, không ít những huấn luyện viên dạy hổ, báo, sư tử...bị vồ chết hoặc ăn thịt bởi những “học trò” yêu của mình. Ai cũng biết, với ngành nghề này chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ là có thể mất mạng. Tuy nhiên, vì tình yêu với các con vật và lòng yêu nghề giúp họ vững vàng trước những thử thách...

 

Đấu sĩ trẻ Saul Jimenez Fortes, trong cuộc đấu bò tại San Isidro ở Madrid, Tây Ban Nha đã bị một con bò tót hung dữ húc trúng. Nguy hiểm hơn, cú húc vào cổ khiến Jimenez Fortes thiếu chút nữa là mất mạng.

 

 

Tưởng chừng như kiểm soát được chú bò tót lao vào tấm vải đỏ nhưng điều không ai ngờ là chú bò tót lại húc thẳng vào Fortes khiến đấu sĩ này bay lên không trung.

 

 

Chưa dừng lại ở đó, khi Fortes ngã xuống đất chú bò tót lại điên cuồng húc thẳng vào cổ đấu sĩ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, những đấu sĩ khác đã lao vào giải cứu và đưa Fortes vào bệnh viện.

 

 

Cảnh tượng khủng khiếp diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến người xem lặng như “trời trồng”. May mắn là cú húc của con bò đã không trúng vào các mạch máu lớn trên cổ của Fortes, nếu không có thể khán giả sẽ không gặp lại đấu sĩ tài ba, dũng cảm này.

 

 

Đấu sĩ Forter đã bình phục và sẽ tiếp tục công việc yêu thích của mình

 

Được biết, Fortes đã bình phục sau tai nạn nghiêm trọng và sẽ tiếp tục công việc yêu thích của mình. Trước đó, đấu sĩ này đã bị thương trong lễ hội thường niên được tổ chức tại Tây Ban Nha.

 

Hải Yến

Các tin khác