Kỳ quái vườn trồng trẻ con của sinh viên Trung Quốc

4/10/2016 9:47:24 AM
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” câu ví đó thật đúng với nhóm sinh viên của một trường đại học Trung Quốc khi các em thiết kế ra một “vườn trồng trẻ em” với những nụ cười bí hiểm, kỳ quái...

 

“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” câu ví đó thật đúng với nhóm sinh viên của một trường đại học Trung Quốc khi các em thiết kế ra một “vườn trồng trẻ em” với những nụ cười bí hiểm, kỳ quái...

Thay vì ý tưởng xây dựng một khu vườn rợp bóng cây xanh như bao thế hệ khác, nhóm sinh viên năm cuối của học viện Nghệ thuật Hồ Bắc đã thiết kế ra một khu vườn với hàng dài những em bé trồi lên từ mặt đất, cố gắng đẩy đầu và người lên trên mặt đất, miệng nở nụ cười bí hiểm. Trong đó, các em bé là búp bê nhựa được tạo thành hàng dài, từng bước vươn lên đón nhận cuộc đời như bao loài cây khác.

Sinh viên họ Zhang cho biết tất cả có 10 con búp bê được chôn xuống lòng đất, con sau trồi lên cao hơn con trước, cho tới khi búp bê cuối cùng trồi hẳn lên khỏi mặt đất để thể hiện sự “nảy mầm” và “phát triển." của cây cối cũng giống như con người vậy.

Được biết, nguyên nhân sâu xa của ý tưởng trên nhằm giúp các thế hệ sau có cảm hứng sáng tạo. Tuy vậy, nhiều sinh viên cho biết những con búp bê rất đáng sợ nên không dám đi bộ trên con đường cạnh đó. Ngược lại, một số sinh viên rất thích thú và cho rằng đó là một ý tưởng cực kỳ sáng tạo.

Tổng hợp

Các tin khác