Những giọt nước mắt chia tay của thủ môn huyền thoại Iker Casillas

8/1/2015 11:21:01 AM
Công việc nào cũng có những lúc thăng trầm  kể cả trong bóng đá. Sau ánh hào quang của sân cỏ là  những giọt nước mắt tủi hờn khi phải chia tay những đồng đội thân yêu…

 

 

Thủ môn huyền thoại sân Bernabeu lần đầu tiết lộ lý do đằng sau quyết định ra đi trong nước mắt sau 25 năm gắn bó. Iker Casillas đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai của mình ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bằng việc sang chơi cho đội bóng Porto.

 

 

Cuộc chia tay đầy nước mắt diễn ra trong tháng 7 đã khép lại tình yêu mà thủ thành đã dành cho đội bóng trong suốt 25 năm qua. Theo thông tin từ các báo cho biết, Casillas không còn sự lựa chọn, bởi Chủ tịch Perez muốn và... ép phải thế  Tuy nhiên, chia sẻ với tạp chí chính thức của Porto, về quyết định ra đi, anh đã nói theo đúng kiểu của một Iker Casillas đội trưởng dày dạn của Real suốt bao năm qua.

 

Anh chia sẻ "Tôi gia nhập Porto, chủ yếu vì sự tin tưởng và hiểu biết của tôi có được với HLV Julen Lopetegui. Tôi đã nhận được một số lời đề nghị, nhưng không mấy thu hút tôi, cộng với việc tôi muốn rời Tây Ban Nha". "Ký với Porto là một cách tôi để quá khứ của mình cùng Real ở lại Tây Ban Nha và cống hiến cho một đội bóng nước ngoài nhưng vẫn ở tương đối gần".

 

Thủ môn 34 tuổi cho biết thêm: "Porto cũng là một tên tuổi lớn và uy tín, vì vậy họ thu hút tôi. Ở đây tôi có thể tiếp tục chơi bóng với một đội ngũ quan trọng. Chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu, giành chiến thắng ở cả giải đấu Bồ Đào Nha cũng như châu Âu".

 

Những giọt  nước mắt chia tay của thủ môn huyền thoại Iker Casillas.

 

Hải Yến

Các tin khác