Ông chủ quán nước mía chế xe siêu độc, lạ

5/9/2015 11:23:21 AM
Một ông chủ quán nước mía tại Nghệ An đã độ lại chiếc xe Honda 67 cũ hỏng vẫn chở hàng mỗi ngày thành một chiếc xe, độc lạ, thậm chí có người còn trả rất cao để được sở hữu nó.

 

 

Anh Hà sinh năm 1971 trú tại khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa (Nghệ An) trong một lần về quê vợ đã xin được chiếc xe máy Honda 67 cũ hỏng, bỏ chơ vơ không ai ngó ngàng tới. Vì tiếc rẻ anh đã sửa để chở hàng phục vụ công việc của mình.

 

Chiếc xe đó vẫn chỉ là một chiếc xe cũ kỹ không có gì nổi bật cho đến một ngày có một vị khách uống nước mía đề cập vấn đề mua lại để độ thành xe đi chơi. Nghe ý tưởng đó anh Hà nghĩ tại sao mình không tự chế nó thành hàng độc?

 

 

 

Sau đó anh Hà đã bắt tay ngay vào việc thực hiện ý tưởng của mình, anh bỏ cả công việc bán nước mía, lặn lội 4 tháng trời tìm mua gỗ quý hiếm như gỗ Lim, Dế hoa, Săng lẻ…toàn các loại gỗ đắt tiền.

 

Vợ anh Hà khi thấy chồng mình bỏ hết công việc, mải mê săn gỗ quý hiếm đắt tiền thì rất giận, đã rất nhiều lần chị định mang chiếc xe của anh bán đồng nát nhưng sau khi chiếc xe hoàn thành, nhiều người khen ngợi, thậm chí tò mò đến quán ăn uống nước mía để ngắm xe khiến thu nhập của quán tăng lên chị đã không còn giận anh nữa.

 

 

Chiếc xe này tuy rất đẹp và độc nhưng lại không thể chạy ra đường vì sẽ bị phạt vì rất nhiều lý do nên anh Hà chỉ dùng nó để trưng bày cho khách đến quán uống nước mía chiêm ngưỡng.

 

Được biết mới đây, có một vị đại gia ở huyện khác đã trả giá chiếc xe độc đáo này của anh Hà 130 triệu với mong muốn sở hữu nó nhưng anh quyết tâm không bán mà giữ lại làm kỷ niệm.

 

Skcs.vn (tổng hợp)

Các tin khác