Thú vị: Bảo tàng Đồng Quê tại Nam Định

11/18/2015 2:03:05 PM
Bảo tàng Đồng Quê nằm ở thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, được hình thành từ một dự án văn hoá, do một người con Nam Định sáng lập. 

 

Bảo tàng Đồng Quê nằm ở thôn Bỉnh Di, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, được hình thành từ một dự án văn hoá, do một người con Nam Định sáng lập. Ở đây lưu giữ rất nhiều các dụng cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt của người dân đồng bằng Bắc Bộ qua các thời kỳ với hàng nghìn hiện vật: đồ đồng, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ...

 

Bảo tàng Đồng Quê một ngày mưa

Khu Bảo tàng Đồng quê với đặc trưng là 5 loại nhà tiêu biểu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ từ bao đời đến nay: Nhà mái rạ tường đất đại diện cho tầng lớp Bần cố nông, Nhà gỗ lợp bổi của tầng lớp Trung nông, Nhà xây lợp ngói Nam của tầng lớp Địa chủ; Nhà gác tường lợp ngói Tây tiêu biểu cho nhà vùng nông thôn Bắc Bộ thập niên 60 - 80 của thế kỷ 20; tất cả, đều là những nếp nhà cũ có tuổi từ 70 - 100 năm, nguyên bản do người dân dỡ bỏ để xây nhà mới, được cô giáo Ngô Thị Khiếu và chú Hoàng Văn Khánh mua, dỡ về dựng lên với giá từ 5 - 9 triệu đồng 1 chiếc; Nhà Địa chủ gỗ lim hoàn toàn giá 100 triệu đồng. Trong 4 loại nhà của người dân có đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt đầy đủ nguyên bản thể hiện cuộc sống, lao động của các tầng lớp dân cư đồng bằng Bắc Bộ từ thời phong kiến cho đến ngày nay.

 

 

Gian nhà trung nông

Bảo tàng Đồng Quê là nơi lưu giữ không chỉ là đồ vật mà lưu giữ cả tuổi thơ của những người con Nam Định. Đến với bảo tàng Đồng Quê, ngắm nhìn những đồ vật này, cảm xúc của nhưng người chân lấm tay bùn lại dâng trào trong tôi. Nhớ cái thủa còn chăn trâu, cắt cỏ, cái thủa mà chúng tôi ba bốn đứa rủ nhau đi đánh dậm. Chạm tay vào những đồ vật nơi đây tôi thấy thương, thương lắm miền quê nghèo mẹ lam lũ cày cuốc, ngồi co ro ở chợ quê bán rổ táo lấy tiền cho tôi ăn học.

 

 

 

 

 

Chạm tay các đồ vật nơi đây tôi như được chạm vào tuổi thơ với mâm cơm vẻ vẹn vài con tép, vài con cá bé ti ti, chạm vào nỗi vất vả của những ngày chở đá thuê bằng xe cút kít để đêm về ngủ ngon lành trong ngồi nhà bần cố nông có thể nhìn thấy ánh sao trời. Cuộc đời tuổi thơ của những đứa trẻ thôn quê gắn liền với những kỷ niệm ấy để khi chúng tôi trở về đây đong đầy cảm xúc. Những đứa trẻ chưa một lần được trải nghiệm cái nong, cái né vui đùa, tò mò ngó nghiên thoảng qua đâu biết đứa trẻ trong tôi đang mím lại bờ môi để không oà khóc vì nhớ mẹ.

MH

Các tin khác