Xúc động bài thơ chia tay cuối cấp cô chủ nhiệm viết tặng học trò

11/18/2014 11:48:48 PM
Cuối cấp 3 luôn là khoảng thời gian lắng đọng và cảm xúc nhất của mỗi thế hệ học sinh. Dù có mải chơi, lười học hay nghịch ngợm đi chăng nữa, chắc hẳn bạn cũng không bao giờ quên được hình ảnh thầy trò không nỡ rời tay nhau mà òa khóc nức nở trong giờ phút chia tay…

 

Một mùa 20/11 nữa lại đến, chúng ta hãy cùng đọc bài thơ này để cảm nhận tình cảm chân thành và thiêng liêng giữa thầy và trò sau nhiều năm gắn bó nhé!

Thầy cô ơi!

Rồi chúng con sẽ xa

Rời tổ ấm – biết khi nào trở lại

Nhớ cô thầy, xao xuyến trái tim con.

Trần Phú ơi!

Rồi ta sẽ xa nhau

Bục giảng đây – bảng đen và phấn trắng

Khung cửa sổ này, ngập tràn ánh nắng

Sắp xa rồi! Ôi nhớ biết bao nhiêu…

D4 ơi!

Rồi ta sẽ xa nhau

Dãy học tầng 1 và phòng 17

12 ghế bàn rồi hai phía hành lang

Xa lớp rồi – Ngày mai sẽ sang trang.

Bạn bè ơi!

Rồi ta sẽ chia tay

Tập thể của mình – 12D4

Bốn hai đứa mình cùng chung gia đình

Chủ nhiệm lớp mình – cô Sáng, mẹ kính yêu!

Ngày mai xa, ôi nhớ biết bao nhiêu…

An Nguyên - Skcs.vn (Trích bài thơ “Mai xa rồi” của cô Đỗ Thị Sáng – cựu giáo viên trường THPT Trần Phú)

Các tin khác